Là dân nghiện marathon, Trần Ngọc Linh đã flexing màn cầu hôn đỉnh của chóp: chạy xuyên 30km dưới mưa từ Hội An ra Đà Nẵng để quỳ gối trước crush Huỳnh Thị Tuyết Châu. Chuẩn drama ngôn tình ngoài đời thực luôn!
Trần Ngọc Linh (32 tuổi, TP. Hội An - Quảng Nam) và Huỳnh Thị Tuyết Châu (25 tuổi, Đà Nẵng) đã yêu nhau từ năm 2014 rồi nha. Suốt gần 9 năm bên nhau, cặp đôi này có chung sở thích là chạy bộ. Linh đã ấp ủ ý tưởng cầuhôn bạn gái theo phong cách thể thao từ lâu lắm rồi. Và cuối cùng, sau bao ngày mong chờ, anh ấy đã hiện thực hoá giấc mơ này bằng việc chạy 30km từ Hội An ra Đà Nẵng dưới trời mưa tầm tã để ngỏ lời với người yêu. Quá xịn sò!
Linh tâm sự: "Chúng mình thực hiện màn cầu hôn này vì muốn tạo ra một kỷ niệm đẹp cho chặng đường hạnh phúc sắp đến, chứ không phải để tạo sự bất ngờ. Cung đường 30km này với mình quá đặc biệt, nhiều cảm xúc và không thể nào quên trong cuộc đời". Nghe mà muốn khóc luôn á!
Sáng 11/12, Linh dậy từ 4h sáng như mọi ngày. Chàng runner 32 tuổi mặc áo vàng của HARC - CLB chạy Hội An, đi đôi giày thể thao quen thuộc. Nhưng khác với mọi lần, sáng hôm đó anh mang theo một bó hồng để đem ra Đà Nẵng tặng bồ. Lúc ấy Hội An đã mưa lất phất rồi nhưng chẳng thể nào cản được sự háo hức của runner sinh năm 1990 này. "Mình không chuẩn bị quá cầu kỳ cho màn cầu hôn này đâu. Chúng mình vốn là dân chạy bộ nên khá đơn giản. Quan trọng là tình cảm dành cho nhau và nụ cười hạnh phúc của người mình yêu thương", Linh nói. Giản dị mà ý nghĩa vô cùng nè!
Từ nhà, Linh chạy qua Chùa Cầu (Hội An) để đón team "phù rể" - tức là hội anh em trong CLB chạy Hội An. Sau đó cả đội hướng về biển An Bàng rồi chạy dọc đường ven biển đến nhà vợ sắp cưới của Linh ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Khi các chàng trai chạy qua phố cổ Hội An, mưa bắt đầu đổ xối xả và không ngớt suốt hành trình. Ai cũng ướt sũng cả rồi! ️
"Tâm lý của người chạy bộ là nắng cũng chạy, mưa cũng chạy, huống chi gì trong một cung đặc biệt thế này. Những trở ngại ấy càng không thể khiến chúng mình chùn bước. Thật may mắn trời thương nên cả đường chạy suôn sẻ, không gặp sự cố gì", Linh chia sẻ. "Anh em trong nhóm ai cũng ủng hộ. Chúng mình vốn là chân chạy marathon nên thấy quãng đường 30km không quá khó khăn. Mình và các bạn đồng hành ai nấy đều háo hức", Linh nói. Đúng là brotherhood goals luôn!
Trong những bước chạy cuối cùng, tim Linh đập nhanh hơn. Từ nhà mình, Tuyết Châu cũng trong trang phục thể thao, đầu đội khăn voan trắng bước ra, đón lấy bó hoa từ Linh. Họ nhìn nhau trìu mến, ôm nhau trong tiếng reo hò của bạn bè xung quanh. Châu gật đầu nhận lời cầu hôn của Linh luôn! Cặp đôi dự định sẽ về chung một nhà vào cuối tháng 12 này. Tuyết Châu chia sẻ: "Cảm giác chờ chú rể gói gọn trong từ hồi hộp. Lúc nhìn thấy anh, mọi thứ vỡ òa, sung sướng. Mình vô cùng hạnh phúc". Ối giời ơi, ngọt xỉu!
Nguồn: kenh14.vn