Chàng trai học Vật lý nhưng mơ ước làm đạo diễn - câu chuyện truyền cảm hứng đỉnh của nổi! ✨

09aa2c669e8522660bf7.webp


440fb851389c5d926b2d.jpg


Đặng Huỳnh Phước, một cái tên đến từ Hải Dương, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghe xong chắc bạn nghĩ: "Ủa, học Khoa học thì liên quan gì đến đạo diễn?" - Đừng vội, câu chuyện này hay lắm đó!

Thời cấp 1, cấp 2 thì Phước cũng bình thường như bao bạn khác thôi. Nhưng lên cấp 3, plot twist bắt đầu nè! Ba năm liền làm "đầu bếp chính" của chi Đoàn, đại diện cả lớp tham gia hội chợ ẩm thực và chill luôn 3 giải 3 liên tiếp (2016-2018). Không chỉ giỏi nấu ăn, bạn ấy còn được chọn đại diện trường thi Khoa học cấp tỉnh, cấp thành phố (2017-2018), ẵm 2 giải khuyến khích. Còn văn nghệ, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện gì đó thì cứ có là tham gia hết!

f0737eccd55bc32603c7.jpg


1563f0fb3d2b1e3fb231.jpg


13ea9577b6616fde5e81.jpg


Bên cạnh đó, Phước còn có một tình yêu sâu đậm với nghệ thuật, hay làm video ngắn để thỏa mãn đam mê. Tốt nghiệp cấp 3 xong, bạn ấy bước vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, chọn ngành Vật lý dù không phải "dân thần đồng" Toán hay Lý gì đâu nha!

Thời gian đầu vào đại học thực sự là một cú sốc văn hóa! Môi trường khác xa quê nhà, kiến thức ngập đầu, chán nản và cô đơn kéo đến. Bạn bè cũng chẳng thân thiết với ai, nên Phước phải tự động viên bản thân bằng những câu slogan ý nghĩa mỗi ngày. Mỗi buổi đi học đều như một "áp lực deadline" - và bạn ấy biết mình không thể để tình trạng này kéo dài!

5ad959dedbd3330b5fa3.jpg


10ed41e4abcf6835369c.jpg


Rồi Phước tìm lại niềm vui bằng cách đăng ký CLB kịch HUS DTOP, nhảy Stom, làm tình nguyện viên trong các hoạt động của khoa. Vibe tươi vui trở lại, và với sự năng nổ nhiệt tình, bạn ấy được bầu làm Bí thư chi Đoàn luôn!

Điểm chuyển mình lớn nhất? Đó là khi Phước mạnh dạn tham gia cuộc thi Miss & Mr HUS 2019 và đoạt giải Mr Truyền thông! Đây chính là "turning point" giúp bạn ấy định hướng rõ ràng hơn về ngọn lửa đam mê trong mình. May mắn được các anh chị mentor về thời trang, catwalk, thần thái như model chuyên nghiệp. Dù chiều cao chỉ 1m74 - không mấy lý tưởng cho nghề mẫu - nhưng Phước vẫn được tham gia một số vai phụ và được các brand thời trang book chụp ảnh quảng cáo. Dần dần, hình ảnh của bạn ấy được mọi người chú ý hơn!

c57fc511dadcd31526ac.jpg




Nhưng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng đâu nha! Điều mà Phước không ngờ tới là bị mọi người gắn mác "nhái DECAO". Ban đầu chỉ ít, nhưng dần lan rộng khắp mạng xã hội - Facebook, YouTube, TikTok đầy những comment khiếm nhã về cách ăn mặc, pose dáng, tạo hình... Stress là cùng!

"Không một bản sao nào hoàn hảo hơn bản chính, fake thì mãi là fake, không thể thành công nếu làm bóng của một người khác" - Phước tự nhủ như vậy. Và dần dần, bạn ấy học cách làm quen và cố gắng thoát ra khỏi hình bóng của DECAO.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top