Chàng trai học song song hai trường để chinh phục ước mơ làm diễn viên, cực nhưng vẫn cứ cố ✨

37fde15b2bf8d72b2861.webp


Khi đam mê mạnh hơn tất cả

Tuấn Khanh - một chàng trai đang ngồi trên ghế năm 4 khoa Kỹ thuật Điện, trường ĐH Điện lực, nhưng lại ôm trong lòng một ước mơ cháy bỏng từ thuở bé: trở thành diễn viên truyền hình nổi tiếng. Và để theo đuổi passion đó, bạn ấy đã quyết định làm một việc "ngầu phết" - thi đỗ vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và học luôn song song hai trường!

Nghe có vẻ "hardcore" không nè?

Lần đầu fail nhưng không bỏ cuộc

Hồi mới tốt nghiệp THPT, Khanh đã từng thử sức thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng chưa thành công. Lý do? Bạn ấy tự nhận: "Thời gian đó, mình chưa được luyện tập nhiều và đặc biệt là còn bị ngọng phát âm l/n nên mình không thành công. Mình đỗ vào ĐHQG Hà Nội và trường ĐH Điện lực, rồi chọn học Điện lực theo ý nguyện của gia đình và tiếp tục nuôi ước mơ nghệ thuật".

47f345383b786042aca7.jpg


babfa693a32a1e87e46f.jpg


Nhưng rồi năm 2018, sau khi miệt mài rèn luyện cách phát âm, đài từ, ngôn ngữ hình thể, Tuấn Khanh đã comeback cực mạnh - đỗ thẳng vào hai trường nghệ thuật là ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương luôn! Cuối cùng bạn ấy chọn trường Sân khấu - Điện ảnh để học song song với Điện lực. Kế hoạch là sau khi xong chương trình ở Điện lực, chàng trai quê Bắc Ninh này sẽ dồn hết tâm lực vào việc trau dồi kỹ năng diễn xuất. Quyết tâm level max đây rồi!

Gia đình không ủng hộ nhưng vẫn "go harder"

5d79472f147ee97f7609.jpg


Thực ra đường đến ước mơ của Khanh không hề smooth chút nào. Khi thi đỗ vào khoa Diễn viên Sân khấu Kịch hát, bạn ấy chưa nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Học song song hai trường thì vừa vất vả vừa tốn kém, nhưng vì quá yêu đam mê, Khanh đã phải chăm chỉ làm thêm nhiều công việc để tự đóng học phí và trang trải cuộc sống.

"Gia đình mình không ủng hộ, vì cho rằng, nếu sau này mình làm nghệ thuật, hẳn sẽ rất vất vả, nhiều cám dỗ. Vả lại, nếu theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên thì chẳng phải 5 năm học của mình tại trường ĐH Điện lực sẽ uổng phí!", Tuấn Khanh tâm sự.

Nhưng bất chấp tất cả, Tuấn Khanh vẫn cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất, học hỏi từ thầy cô và bạn bè để tham gia casting một số vai phụ ở các dự án phim truyền hình, hay tham gia các TVC quảng cáo. "Đợt vừa rồi, mình có góp mặt trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, với tư cách là nhân vật chính, nên có thể vì thế mà mọi người biết đến mình nhiều hơn", Tuấn Khanh khoe.

862afd88c31313a537c9.jpg


Hướng đến hình tượng "soái ca thư sinh" ✨

Tuấn Khanh chia sẻ thêm, bạn ấy muốn xây dựng hình tượng theo kiểu tuyến nhân vật phù hợp với từng thời điểm cụ thể. Thể loại vai mà Khanh hướng đến là dạng vai thư sinh, trí thức... Còn idol của bạn ấy chính là diễn viên Bình An đấy!

Thông điệp mà Tuấn Khanh muốn gửi gắm đến các bạn trẻ cũng rất ý nghĩa: Tuổi trẻ nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm. Chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực theo đuổi thì một ngày nào đó, ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

Đúng là "where there's a will, there's a way" - có chí thì nên!

c182c99ff1349ba04685.jpg


c47bf42f2c365cf5ae67.jpg


fc9cc77c600681193144.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top