Chàng trai hiến tạng sau tai nạn, thắp sáng 4 cuộc đời mới

SuaCandy3876

New member
1217079d703c0dece0d2.jpg


Câu chuyện đau lòng nhưng đầy ý nghĩa: Sau khi ra đi vì tai nạn bất ngờ, một người đàn ông đã giúp 4 người được cứu sống bằng việc hiến tim, gan, thận và giác mạc ✨

Do gặp tai nạn sinh hoạt, anh rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã nỗ lực hết sức nhưng anh không thể tỉnh lại. Giữa nỗi đau tột cùng, gia đình đã lựa chọn giữ anh ở lại với cuộc đời theo một cách khác – hiến tạng cứu người.

"Anh ấy không thể tỉnh lại, nhưng anh vẫn đang sống theo một cách khác", người vợ chia sẻ khi đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình

1918bb2da4cd1f7ff514.jpg


Chị kể lại, từng có lần chị nói với chồng rằng nếu một ngày phải ra đi, mong gia đình sẽ chắp mối duyên lành để thân thể mình giúp được người khác. Anh gật đầu đồng tình vì cũng tin rằng "cho đi là còn mãi". Không ngờ người rời đi trước lại là anh – người đàn ông hiền lành, người cha, người chú tận tụy

Sau cuộc điện thoại ngắn và được bố mẹ chồng đồng thuận, người vợ đưa ra quyết định đồng ý hiến tặng tạng chồng để cứu những bệnh nhân mãn tính.

Ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành khẩn trương. Trước khi bắt đầu, toàn bộ ê-kíp dành một phút mặc niệm để tri ân người hiến. Các tạng được hiến gồm trái tim, lá gan, hai quả thận và hai giác mạc.

Trái tim của anh được xử lý, bảo quản và chuyển thẳng ra sân bay, bay tới Bệnh viện Trung ương Huế. Người nhận là một nữ bệnh nhân trẻ bị giãn cơ tim nhiều năm. Do mang nhóm máu AB hiếm, kháng thể HLA đặc biệt, cô đã thất bại 4 lần trong hành trình chờ ghép Nhưng lần này, trái tim được ghép thành công và đập trở lại sau 15 phút!

Lá gan được điều phối về Bệnh viện Việt Đức, nơi diễn ra ca ghép kéo dài 5 giờ, không cần truyền máu, huyết động ổn định. Ngay sáng hôm sau, bệnh nhân đã được rút ống thở và tỉnh táo hoàn toàn

Cả hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cho hai bệnh nhân chạy thận lâu năm – một người bị lupus, một người bị viêm cầu thận mạn. Sau ca mổ, cả hai đã bài tiết được nước tiểu luôn nha!

Hai giác mạc được gửi về Ngân hàng Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Hà Nội, sẵn sàng cho những ca phẫu thuật ghép giác mạc sắp tới

d0598ef38186ce691abe.jpg


Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Việt Nam đang có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm) nhưng tỷ lệ hiến tạng sau khi chết và chết não lại thuộc nhóm thấp nhất

Năm 2024, cả nước ghi nhận số ca hiến tạng sau chết não cao nhất từ trước đến nay là 41 ca. Riêng trong 2 tháng đầu năm nay đã có 16 ca rồi! Tuy nhiên, nhận thức về đăng ký hiến tạng của nhiều người dân vẫn chưa thực sự rõ ràng nên số người đăng ký hiến và số ca hiến tạng chết não ở Việt Nam còn thấp so với các nước khác.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top