GauPinky4515
New member
Sau khi cầm cốc axit hất thẳng vào mặt chị Nh., biết không thể trốn khỏi pháp luật, Cảnh đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú luôn.
Liên quan đến vụ việc chị Bùi Thị Nh. (sinh năm 1982, ở huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đang làm việc chill chill tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 258 (thuộc huyện Cao Phong, Hoà Bình) thì bất ngờ bị một người lạ mặt cầm cốc axit hất thẳng vào mặt
Trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Thế Thành - Trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết: Nghi phạm gây ra vụ việc này đã tự đến cơ quan chức năng đầu thú vào rạng sáng ngày 31/8, tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước).
Vào chiều nay, Cảnh sẽ được áp giải từ Bình Phước về Hoà Bình để phục vụ điều tra.
Quay lại sự việc, vào khoảng 21h ngày 18/8, tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 258, đang làm việc ở khu bếp thì chị Nh. bất ngờ bị một người đàn ông mặc quần dài, áo phông đen cầm theo bình chứa chất lỏng lao vào tạt thẳng vào vùng mặt
Sau khi gây ra vụ việc kinh hoàng, đối tượng đã nhanh chóng khỏi hiện trường. Nạn nhân được các bạn nhân viên tại trạm dừng nghỉ khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay lập tức. Do vết thương quá nặng nên chị sau đó được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Nguồn: soha.vn
Liên quan đến vụ việc chị Bùi Thị Nh. (sinh năm 1982, ở huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đang làm việc chill chill tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 258 (thuộc huyện Cao Phong, Hoà Bình) thì bất ngờ bị một người lạ mặt cầm cốc axit hất thẳng vào mặt
Trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Thế Thành - Trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết: Nghi phạm gây ra vụ việc này đã tự đến cơ quan chức năng đầu thú vào rạng sáng ngày 31/8, tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước).
Vào chiều nay, Cảnh sẽ được áp giải từ Bình Phước về Hoà Bình để phục vụ điều tra.
Quay lại sự việc, vào khoảng 21h ngày 18/8, tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 258, đang làm việc ở khu bếp thì chị Nh. bất ngờ bị một người đàn ông mặc quần dài, áo phông đen cầm theo bình chứa chất lỏng lao vào tạt thẳng vào vùng mặt
Sau khi gây ra vụ việc kinh hoàng, đối tượng đã nhanh chóng khỏi hiện trường. Nạn nhân được các bạn nhân viên tại trạm dừng nghỉ khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay lập tức. Do vết thương quá nặng nên chị sau đó được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Nguồn: soha.vn