NhimDethuong6893
New member
Trời ơi, sự việc này nghe mà rợn người luôn á! Lúc khoảng 7h30 tối ngày 03/08, cả nhà anh Lê Minh Đại (ở số 279 Điện Biên, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đang sum vầy ăn cơm tối thì bỗng nhiên một anh chàng tên Hải (sinh năm 1990, ở khu ga Đặng Xá, TT.Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) xông vào tạt cả ca axit ngay vào giữa mâm cơm luôn
5 người trong nhà bị axit văng vào người gồm có: anh Lê Minh Đại, chị Lê Thị Hương, hai bé gái là Lê Q.A. (6 tuổi) và Lê Thùy T. (10 tuổi), cùng mẹ vợ tên là bà Lý.
Cửa hàng điện tử Minh Đại nơi xảy ra sự việc
Ngay lập tức, các hàng xóm đã kịp thời đưa gia đình anh Đại đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, rồi trong đêm hôm đó các nạn nhân được chuyển lên Viện Bỏng Quốc Gia để điều trị tiếp. Theo thông tin ban đầu thì anh Đại bị thương nặng nhất, một bên mắt có thể bị hỏng hẳn do bỏng axit nghiêm trọng, còn hai bé Q.A. và T. vẫn đang trong tình trạng hôn mê nữa
May mà bà Lý - mẹ vợ của anh Đại chỉ bị thương nhẹ, nên sau khi vụ việc xảy ra bà đã kêu cứu và đuổi theo Hải luôn. Nghe tiếng kêu, hai anh xe ôm gần đó cùng bà Lý "tóm gọn" được tên Hải ngay.
Vệt axit từ trong nhà ra tới cửa
Điều gây sốc nhất là bác Phạm Văn Nghĩa (61 tuổi, ở số 277 đường Điện Biên - số 99 cũ) cho biết ngày 02/08 - trước ngày xảy ra vụ việc một ngày - bác vẫn còn nói chuyện bình thường với Hải. Bác nhận xét anh chàng này là người rất hiền lành, dễ gần và cởi mở nữa chứ
Em dâu của anh Đại cũng đồng ý với bác Nghĩa nhưng có tiết lộ thêm là trong quá trình làm việc trước đây ở cửa hàng điện tử Minh Đại, Hải đã nhiều lần tự ý nghỉ việc mà không có lý do gì hết, gia đình anh Đại rất bực mình về chuyện này. Và trước khi vụ việc xảy ra, Hải đã đi lại nhiều lần xung quanh khu vực nhà anh Đại rồi.
Mọi người sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này nhé!
Nguồn: soha.vn