DauLili3885
New member
Gần đây, anh chàng Shannon Satonori Lytle đã làm dậy sóng MXH khi chia sẻ hành trình từ nhân viên lật bánh McDonald's đến cử nhân Harvard của mình. Câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt vì sự kiên cường và nghị lực của Shannon đó!
Ai cũng tưởng sinh viên Harvard toàn là con nhà giàu, nhưng thực ra không phải đâu nha! Hành trình chinh phục tri thức đôi khi phải trả giá bằng cả mồ hôi và nước mắt luôn á. Nhà văn Malcolm Gladwell có câu nổi tiếng: muốn thành công thì phải bỏ ra tận 10,000 giờ luyện tập đấy!
Với Shannon cũng vậy, để cầm tấm bằng Harvard trên tay, cậu đã phải struggle và cày cuốc mấy năm trời. Xuất thân không giàu có, không có đủ tiền đóng học phí, nhưng quyết tâm của cậu đã giúp vượt qua tất cả mọi thử thách!
Câu chuyện của Shannon đã trở thành nguồn motivation cực mạnh cho giới trẻ đây! Không dài dòng hay màu mè gì cả, nhưng người đọc có thể cảm nhận được sự khó khăn và nỗ lực vươn lên của một cậu học sinh nhà nghèo - điều mà nhiều người không nghĩ sẽ tồn tại ở xứ sở cờ hoa. Ngay sau khi đăng, câu chuyện đã viral với hơn 200 nghìn lượt share luôn!
Trả lời phỏng vấn Teen Vogue, Shannon tâm sự:
"Em thường cảm thấy mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình mình. Dù những trở ngại trong cuộc sống là gì, mong mọi người cũng đừng bao giờ thấy tự ti hay xấu hổ vì bản thân. Hãy cứ ngẩng cao đầu, xắn tay áo lên và làm việc chăm chỉ. Mỗi người trong chúng ta đều có giá trị riêng và xứng đáng một cơ hội trở thành người chúng ta mong muốn".
Shannon là người đầu tiên trong gia đình theo học và tốt nghiệp đại học nha! Nghe story của cậu mà xúc động quá đi:
"Hồi còn học trung học, tôi phải đi lật bánh burger tại McDonald's để kiếm tiền thi SAT. Tôi phải chăm sóc và nuôi 3 em nhỏ cho đến khi chúng ngủ. Sau đó thức dậy lúc 4 giờ sáng để làm bài tập về nhà. Tôi phải đi bộ về nhà qua khu vực nguy hiểm nhất thành phố sau ca làm thêm vì không có tiền mua xe.
Tôi thường phải đặt laptop sát cửa sổ mỗi đêm để bắt wifi nhà hàng xóm làm bài tập. Tôi từng bị người ta troll: 'Ở vùng Ohio này, chỉ có con bác sĩ, luật sư mới vào được trường Ivy thôi'. Lúc học đại học, tôi sợ laptop hỏng vì phải làm tối thiểu 150 giờ mới đủ tiền mua nó.
Tôi cọ toilet, xếp sách và bán quần áo để theo đuổi ước mơ. Suốt đời mình, tôi đã phải tận dụng mọi hỗ trợ, săn mọi coupon miễn phí. Tôi là con của công nhân kho và người nhập cư; một sinh viên thế hệ đầu tiên.
Và hôm nay, tôi tốt nghiệp Harvard".
Nguồn: kenh14.vn