PandaXanh8496
New member
Trước khi đi xăm, nhớ research kỹ ý nghĩa hình xăm mà bạn sẽ gắn bó cả đời nha, chứ không cẩn thận lại bị nhầm thành... "chó bị thiến" thì ăn thua gì đâu
Chuyện là năm 2010, anh chàng Chris Mendiola nhận nuôi một bé cún tên Bear siêu đáng yêu. Dù rất mê Bear, nhưng Chris sớm nhận ra có gì đó sai sai khi phát hiện một hình xăm lạ hoắc ở vùng bụng của cún cưng.
Thấy vậy Chris khó chịu vô cùng vì Bear đã từng được nhiều người nhận nuôi trước đó, nên chắc chắn có ai đó đã làm trò nghịch ngợm, xăm lên người bé cún đáng thương. Theo Chris, việc này chẳng khác nào hành vi bạo hành động vật đáng bị lên án, và anh phải làm gì đó để thể hiện sự đồng cảm với boss nhà mình.
Sau một thời gian cùng nhau vui vẻ, Chris quyết định thể hiện tình yêu với Bear bằng cách... xăm hình y chang biểu tượng trên bụng cún lên cánh tay của mình luôn. Anh nghĩ rằng nếu hai tâm hồn đã thực sự hợp nhau thì phải có điểm nhấn trên cơ thể để còn flex câu chuyện chứ nhỉ
Ước gì mình có thể kết thúc câu chuyện ở đây. Nhưng cuộc đời không như là mơ, cái kết sẽ rất "wholesome" nếu như Chris không đăng câu chuyện lên MXH...
Trái ngược với suy nghĩ ban đầu, một loạt netizen đã ùa vào "thả haha" tưng bừng trước câu chuyện cảm động này. Hoá ra, đây không phải hình xăm hay bằng chứng bạo hành gì cả. Thực chất, hình xăm này là biểu tượng cho biết động vật đã bị... triệt sản rồi, để tránh các ca phẫu thuật không cần thiết trong tương lai đó mấy bro ơi
Nhỡ rồi thì đành chịu thôi chứ làm sao giờ.
Khi biết sự thật thì cũng đã muộn, Chris chẳng biết phải nói gì ngoài việc thanh minh: "Tôi đã hỏi ý kiến tư vấn và biết ý nghĩa hình xăm rồi. Hình này tôi xăm cho tôi, chứ không xăm cho MXH mà mấy người cứ phải bình luận".
Nhưng dù sao thì câu chuyện cũng đã trở thành màn "tấu hài" đỉnh cao cho các cư dân mạng rồi. Thôi thì rút kinh nghiệm: trước khi đi xăm, hãy tìm hiểu thật kỹ ý nghĩa hình xăm mà bạn sẽ mang suốt đời nha, chứ không cẩn thận lại bị tưởng là "chó bị thiến" thì ôi thôi
Nguồn: kenh14.vn