Bạo lực hẹn hò giờ không còn là chuyện "drama tình cảm" bình thường nữa mà đã thành một thực trạng cực kỳ nhức nhối luôn các bạn ơi Từ những lời thề non hẹn biển ngọt ngào biến thành ác mộng kinh hoàng chỉ trong chớp mắt. Sự chiếm hữu ích kỷ, tư tưởng lệch lạc cộng thêm rượu bia đã khiến bao nhiêu bạn trẻ phải vào tù ra tội.
Gần đây, netizen Hàn Quốc đã phải ngỡ ngàng trước vụ án một anh chàng tại Seoul đã ra tay cực tàn nhẫn, đánh đập và dùng hung khí đe dọa giết bạn gái chỉ vì không được đáp ứng nhu cầu "yêu" Vụ việc này không chỉ bóc trần góc tối đáng sợ của một mối quan hệ toxic mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc về cái giá phải trả trước pháp luật khi xem thường thân thể và mạng sống của người khác.
Theo hồ sơ từ cộng đồng pháp lý, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 6/12 năm ngoái tại một căn hộ ở quận Gangseo-gu, Seoul. Nam chính là anh Kim (28 tuổi) và nạn nhân là bạn gái anh ta - cô B.
Đêm hôm đó, sau khi về nhà trong tình trạng say xỉn không còn tỉnh táo, Kim đã đòi cô B quan hệ tình dục. Tuy nhiên vì đã khuya, cô B mệt mỏi và không sẵn sàng nên đã từ chối thẳng. Thay vì tôn trọng quyền tự quyết và sức khỏe của người yêu, lời từ chối này đã như mồi lửa châm ngòi cho lòng tự ái ích kỷ và cơn cuồng nộ của gã đàn ông này.
Cơn tức giận dâng trào, Kim bắt đầu dùng những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ cô B một cách thậm tệ. Chưa đủ với những lời lăng mạ, gã đàn ông bạo lực này đã lao vào đánh thẳng tay luôn. Kim dùng nắm đấm giáng mạnh vào vùng mặt và mắt của cô B. Cú đấm cực mạnh đã khiến nạn nhân đau đớn tột cùng và chịu tổn thương nghiêm trọng
Cơn ác mộng của cô B chưa dừng lại ở đó. Thấy cô B ngã xuống sàn, quỳ lạy và khóc lóc van xin, Kim không hề động lòng trắc ẩn. Hắn vớ lấy một chiếc nồi nhôm sắc nhọn, giơ lên cao và đe dọa sẽ đập nát đầu cô.
Ngay sau đó, gã đàn ông điên cuồng lao vào nhà bếp, lôi ra một con dao làm bếp dài tới 25cm. Hắn vừa chĩa mũi dao về phía bạn gái đang run rẩy, vừa gào thét: "Tôi sẽ giết cô và tôi cũng sẽ chết"
Quá sợ hãi trước sự mất kiểm soát của người tình, cô B đã dốc hết sức tháo chạy vào phòng tắm gần đó và khóa chặt cửa lại. Nhưng chiếc cửa gỗ mỏng manh không thể ngăn cản được dã tâm của kẻ thủ ác. Kim hung hãn đuổi theo, dùng sức đập vỡ toang cánh cửa phòng tắm bị khóa, hung tợn bước vào trong và tiếp tục gầm rú: "Tôi sẽ giết cô bằng một con dao". Suốt khoảng thời gian đó, nạn nhân phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Vụ tấn công dã man của gã bạn trai đã để lại cho cô B những vết thương không chỉ về tinh thần mà còn là dị tật thể xác vĩnh viễn
Theo hồ sơ bệnh án được công bố tại tòa, cú đấm ác hiểm của Kim vào vùng mắt phải của cô B đã gây ra tình trạng bóc tách võng mạc nghiêm trọng. Cô B đã phải trải qua một chuỗi các ca phẫu thuật phức tạp và đau đớn bao gồm: phẫu thuật điều trị bong võng mạc phải, phẫu thuật loại bỏ thủy tinh thể bị tổn thương, phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo vào mắt.
Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, thị lực của nạn nhân vẫn không thể phục hồi lại như ban đầu. Cô B phải chịu hậu quả dai dẳng về mặt nhãn khoa, liên tục gặp tình trạng viêm khớp thần kinh và biến dạng thị giác, khiến các vật thể nhìn thấy hàng ngày luôn bị móp méo, mờ nhòe. Nỗi đau thể xác này sẽ theo cô suốt đời, như một minh chứng đau xót cho một mối quan hệ sai lầm
Kim bị truy tố với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng: gây thương tích đặc biệt và đe dọa đặc biệt.
Tòa án Quận phía Nam Seoul đã đưa ra những nhận định vô cùng gay gắt về hành vi phạm tội của bị cáo:
"Bị cáo đã trực tiếp tấn công vào vùng mắt, một cơ quan vô cùng nhạy cảm và quan trọng của nạn nhân, gây ra những thương tích nặng nề khó phục hồi. Không những vậy, bị cáo còn sử dụng các vật dụng nguy hiểm như nồi nhôm và dao làm bếp để đe dọa tính mạng của người chung sống với mình. Xét về mọi mặt, tội ác này gây phẫn nộ trong dư luận".
Tuy nhiên, tòa cũng đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Kim: anh ta đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, là người có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự. Quan trọng nhất, một thỏa thuận dân sự giữa hai bên đã đạt được. Nạn nhân cô B đã chấp nhận lời xin lỗi, nhận bồi thường và đưa ra văn bản bày tỏ nguyện vọng không muốn bị cáo phải chịu hình phạt tù giam nghiêm khắc.
Từ những lập luận trên, vào ngày 1/6, Tòa án quận phía Nam Seoul đã chính thức tuyên phạt bị cáo Kim mức án 2 năm tù giam nhưng cho hưởng 3 năm quản chế (tù treo). Điều này có nghĩa là Kim tạm thời không phải ngồi tù, nhưng sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng trong vòng 3 năm. Nếu trong thời gian quản chế mà hắn vi phạm bất kỳ điều luật nào hoặc tiếp tục có hành vi bạo lực, bản án 2 năm tù giam sẽ lập tức được thi hành.
Nguồn: gamek.vn