Ơ kìa, đây là lần đầu tiên mình thấy định nghĩa "may mắn" được định nghĩa lại theo cách này đó!
Một anh chàng người Hàn Quốc vừa trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ "chốt đơn" tổng cộng 2,16 tỷ won (tầm 41,5 tỷ đồng) từ xổ số. Nhưng điểm đặc biệt không phải ở khoản tiền, mà là ở việc anh này trúng luôn 1 giải nhất + 4 giải nhì trong cùng một lần mua vé. Quả là "ăn may" level VIP!
Theo Dong Haeng Lottery (đơn vị vận hành xổ số ở Hàn Quốc), kết quả kỳ quay số thứ 331 của Pension Lottery (loại xổ số hưu trí) cho thấy tất cả 5 vé trúng thưởng (1 giải nhất + 4 giải nhì) đều được bán tại cùng một cửa hàng ở quận Seo-gu, thành phố Busan. Và chủ nhân của chúng chính là ông A. (tên đã được giấu để bảo mật).
Câu chuyện "mua hết cho nhanh" thành tỷ phú
Anh A. kể lại rằng trước giờ mình vẫn thỉnh thoảng mua Lotto và vé số hưu trí, cứ nghĩ kiểu "biết đâu một ngày nào đó mình cũng gặp may". Hôm định mệnh đó, anh vào cửa hàng như mọi khi, nhìn thấy trên quầy chỉ còn lại một bộ vé số hưu trí cuối cùng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bảo chủ cửa hàng: "Tôi mua hết" rồi quẹt thẻ luôn.
Nhưng plot twist là... anh A. không check kết quả ngay! Phải đợi cả tuần sau, khi chuẩn bị quay lại mua vé Lotto mới lôi những tờ vé đã mua ra dò số.
Lúc đầu, anh chỉ thấy hai chữ số cuối trùng, cứ tưởng "ơ, có khi trúng giải 6 thôi". Nhưng càng dò kỹ, anh càng giật mình vì... không phải một mà là CẢ 5 VÉ TRÚNG THƯỞNG!
"Tôi không thể tin được đó là sự thật, nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại vì sợ mình nhìn nhầm" - anh A. chia sẻ với Dong Haeng Lottery.
Có tiền rồi định làm gì?
Dù "ăn" về hàng chục tỷ, nhưng anh A. cho biết gia đình chưa có kế hoạch chi tiêu gì hoành tráng lắm. Việc đầu tiên anh định làm là đổi sang một căn nhà rộng rãi hơn, còn phần tiền còn lại thì dành cho các khoản chi tiêu sinh hoạt sau này thôi.
Anh cũng tâm sự rằng bản thân luôn cố gắng sống chăm chỉ, không làm phiền hay gây hại cho ai. Vì vậy, khi bất ngờ nhận được món quà lớn như vậy, anh vừa bất ngờ vừa biết ơn lắm:
"Tôi luôn cố gắng sống chăm chỉ mà không gây hại cho người khác. Tôi thực sự rất vui và biết ơn vì vận may lớn như vậy đã đến với mình"
Phân tích số tiền chi tiết cho ae tò mò
Theo Dong Haeng Lottery:
• Giải nhất: Nhận 7 triệu won/tháng (khoảng 134,4 triệu đồng) trong 20 năm. Tổng giá trị trước thuế là 1,68 tỷ won (khoảng 32,3 tỷ đồng). Sau thuế, mỗi tháng thực nhận khoảng 5,46 triệu won (khoảng 104,8 triệu đồng).
• Giải nhì (x4): Mỗi giải nhận 1 triệu won/tháng (khoảng 19,2 triệu đồng) trong 10 năm, tương đương 120 triệu won (khoảng 2,3 tỷ đồng) trước thuế cho mỗi giải. Sau thuế, thực nhận khoảng 780.000 won (khoảng 15 triệu đồng) mỗi tháng.
Cộng tất cả lại, anh A. sẽ nhận tổng cộng 2,16 tỷ won (khoảng 41,5 tỷ đồng) trong thời gian chi trả. Đây là trường hợp cực hiếm khi chỉ với một bộ vé - lại còn là vé cuối cùng của cửa hàng - mà "ăn" được cả giải nhất lẫn 4 giải nhì!
Đúng là câu "của rơi" nhưng mà "của rơi" hơi nhiều một xíu nhỉ! Chúc mừng anh A. và hy vọng anh sẽ sử dụng số tiền này một cách có ích nhất nhé!
(Nguồn: Seoul Economic Daily)
Nguồn: kenh14.vn
Một anh chàng người Hàn Quốc vừa trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ "chốt đơn" tổng cộng 2,16 tỷ won (tầm 41,5 tỷ đồng) từ xổ số. Nhưng điểm đặc biệt không phải ở khoản tiền, mà là ở việc anh này trúng luôn 1 giải nhất + 4 giải nhì trong cùng một lần mua vé. Quả là "ăn may" level VIP!
Theo Dong Haeng Lottery (đơn vị vận hành xổ số ở Hàn Quốc), kết quả kỳ quay số thứ 331 của Pension Lottery (loại xổ số hưu trí) cho thấy tất cả 5 vé trúng thưởng (1 giải nhất + 4 giải nhì) đều được bán tại cùng một cửa hàng ở quận Seo-gu, thành phố Busan. Và chủ nhân của chúng chính là ông A. (tên đã được giấu để bảo mật).
Câu chuyện "mua hết cho nhanh" thành tỷ phú
Anh A. kể lại rằng trước giờ mình vẫn thỉnh thoảng mua Lotto và vé số hưu trí, cứ nghĩ kiểu "biết đâu một ngày nào đó mình cũng gặp may". Hôm định mệnh đó, anh vào cửa hàng như mọi khi, nhìn thấy trên quầy chỉ còn lại một bộ vé số hưu trí cuối cùng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bảo chủ cửa hàng: "Tôi mua hết" rồi quẹt thẻ luôn.
Nhưng plot twist là... anh A. không check kết quả ngay! Phải đợi cả tuần sau, khi chuẩn bị quay lại mua vé Lotto mới lôi những tờ vé đã mua ra dò số.
Lúc đầu, anh chỉ thấy hai chữ số cuối trùng, cứ tưởng "ơ, có khi trúng giải 6 thôi". Nhưng càng dò kỹ, anh càng giật mình vì... không phải một mà là CẢ 5 VÉ TRÚNG THƯỞNG!
"Tôi không thể tin được đó là sự thật, nên đã kiểm tra đi kiểm tra lại vì sợ mình nhìn nhầm" - anh A. chia sẻ với Dong Haeng Lottery.
Có tiền rồi định làm gì?
Dù "ăn" về hàng chục tỷ, nhưng anh A. cho biết gia đình chưa có kế hoạch chi tiêu gì hoành tráng lắm. Việc đầu tiên anh định làm là đổi sang một căn nhà rộng rãi hơn, còn phần tiền còn lại thì dành cho các khoản chi tiêu sinh hoạt sau này thôi.
Anh cũng tâm sự rằng bản thân luôn cố gắng sống chăm chỉ, không làm phiền hay gây hại cho ai. Vì vậy, khi bất ngờ nhận được món quà lớn như vậy, anh vừa bất ngờ vừa biết ơn lắm:
"Tôi luôn cố gắng sống chăm chỉ mà không gây hại cho người khác. Tôi thực sự rất vui và biết ơn vì vận may lớn như vậy đã đến với mình"
Phân tích số tiền chi tiết cho ae tò mò
Theo Dong Haeng Lottery:
• Giải nhất: Nhận 7 triệu won/tháng (khoảng 134,4 triệu đồng) trong 20 năm. Tổng giá trị trước thuế là 1,68 tỷ won (khoảng 32,3 tỷ đồng). Sau thuế, mỗi tháng thực nhận khoảng 5,46 triệu won (khoảng 104,8 triệu đồng).
• Giải nhì (x4): Mỗi giải nhận 1 triệu won/tháng (khoảng 19,2 triệu đồng) trong 10 năm, tương đương 120 triệu won (khoảng 2,3 tỷ đồng) trước thuế cho mỗi giải. Sau thuế, thực nhận khoảng 780.000 won (khoảng 15 triệu đồng) mỗi tháng.
Cộng tất cả lại, anh A. sẽ nhận tổng cộng 2,16 tỷ won (khoảng 41,5 tỷ đồng) trong thời gian chi trả. Đây là trường hợp cực hiếm khi chỉ với một bộ vé - lại còn là vé cuối cùng của cửa hàng - mà "ăn" được cả giải nhất lẫn 4 giải nhì!
Đúng là câu "của rơi" nhưng mà "của rơi" hơi nhiều một xíu nhỉ! Chúc mừng anh A. và hy vọng anh sẽ sử dụng số tiền này một cách có ích nhất nhé!
(Nguồn: Seoul Economic Daily)
Nguồn: kenh14.vn