Chàng trai Hải Phòng học Công nghệ thực phẩm mê âm nhạc đến "nghiện"

ef866d57c1f5bc4ff1c4.webp


d2446f81ae623e3630e1.jpg


Phạm Trung Hiếu, sinh năm 2001, quê ở thành phố cảng Hải Phòng, đang là sinh viên năm ba khoa Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nghe qua thì có vẻ là một cậu sinh viên nghiêm túc với ngành học khó nhằn, nhưng không ngờ đâu Hiếu lại là một tâm hồn nghệ sĩ chính hiệu! Từ bé, cậu đã mê âm nhạc điên cuồng và tự mày mò học chơi đủ loại nhạc cụ như guitar, piano luôn nha ✨

Tuy ngành Công nghệ thực phẩm học nặng đô và khó nhằn không phải dạng vừa, nhưng Hiếu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian học hành, đọc sách, tìm hiểu thêm về ngành. Mỗi ngày cậu đều cảm thấy vui vì được khám phá thêm nhiều kiến thức mới mẻ. Không chỉ chăm chỉ trên giảng đường, chàng trai này còn tranh thủ đi làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt và tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân nữa đó! Mục tiêu là sau này ra trường làm việc gì cũng có thể áp dụng được những gì đã trải nghiệm vào thực tế





Ngoài thời gian học tập và rèn luyện trên trường, Hiếu chia sẻ rằng đam mê âm nhạc và ca hát đã theo cậu từ thuở bé xíu. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình lúc đó còn khó khăn, chưa có điều kiện cho cậu học nhạc chính quy, nên Hiếu đã tự học và mày mò chơi các loại nhạc cụ như guitar, piano. Cậu cũng biết hát nữa nên rất khoái cảm giác được vừa đàn vừa hát, vì lúc đó cậu thấy mình đang thực sự sống với đam mê của chính mình ❤️





Học viện Nông nghiệp chính là nơi giúp Hiếu được thỏa mãn đam mê với âm nhạc của mình. Hiện tại, cậu đang là thành viên của Vnua Guitar Club - CLB guitar của trường đó. Cậu bạn chia sẻ rằng ngoài thời gian học trên lớp và đi làm thêm, CLB âm nhạc giúp cậu được giao lưu với những người có cùng chung đam mê, cùng hát, cùng biểu diễn tại các show âm nhạc lớn nhỏ của trường, mang lời ca tiếng hát đến với mọi người. Đam mê với âm nhạc đã giúp Hiếu sống lạc quan và yêu đời hơn nhiều, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quãng thời gian sinh viên rồi. Âm nhạc giống như một người bạn vô hình luôn bên cạnh lúc cậu vui, động viên an ủi khi cậu buồn, giúp cậu vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống



Mong muốn sau khi ra trường của Hiếu là được làm công việc liên quan đến ngành đã học. Nhưng nếu có duyên, chàng trai này vẫn muốn cố gắng tìm kiếm cơ hội để được sống với đam mê âm nhạc của mình. Chúc cậu sẽ thành công trên cả hai con đường nhé!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top