SuaNgoan7649
New member
Trời ơi, tin này nghe mà thương quá đi! Chiều 19/5, chú T. ra đồng thu hoạch lạc cùng vợ thì bị nắng nóng quá, ngất luôn tại ruộng. Dù gia đình đưa đi cấp cứu gấp nhưng chú đã không qua khỏi rồi
Ngày 20/5, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trãi - Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu sốc nhiệt nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc là bệnh nhân đã tử vong trước khi vào đến viện rồi
Nạn nhân là ông Võ Tá T. (50 tuổi, sống ở thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà).
Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 19/5, ông T. được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: ngừng tim, ngừng thở, da nóng bỏng khô khan, nhiệt độ cơ thể lên tới 41,5 độ C luôn các bạn ơi! ️
Các bác sĩ chẩn đoán ông T. bị ngừng tuần hoàn và theo dõi đột quỵ do sốc nhiệt. Mặc dù ekip y tế đã cố gắng hết sức để cấp cứu, nhưng do tình trạng sốc nhiệt quá nặng, ông T. đã không qua khỏi
Người thân kể lại rằng, chiều 19/5, ông T. cùng vợ ra cánh đồng gần nhà thu hoạch lạc. Do làm việc giữa thời tiết nắng nóng gay gắt lên tới 40 độ C nên ông T. ngất xỉu ngay tại ruộng luôn.
Sau đó, người thân đã đưa ông T. về nhà rồi chuyển đến bệnh viện nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi...
Nguồn: soha.vn