BubuGirl9836
New member
"Em hỏi anh có yêu em không? Yêu thì chở về, không yêu thì chia tay luôn" - câu chuyện khiến nhiều người vừa buồn cười vừa thương cho anh chàng
Tối 18/7 lúc 20h30, Đội CSGT đường bộ số 7 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bắt đầu setup chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu. Đây là điểm giao cắt giữa nhiều con đường lớn, lưu lượng xe cộ đông nghẹt, rất dễ có những tài xế "đã uống" vẫn cố lái xe về.
Chỉ 10 phút sau khi triển khai, CSGT đã bắt gặp anh Đoàn N.H. (sinh năm 1982, ở Hà Nội) chạy xe máy BKS 29L1-920.XX với nồng độ cồn 0,246 mg/L khí thở.
Anh H. thú nhận đã uống vài cốc bia rồi tự lái xe về nhà, biết sai nhưng nghĩ "mình còn tỉnh táo nên vẫn lái được" - điển hình của sự chủ quan đấy các bạn ơi
Tổ CSGT đã phải ngồi giải thích cho anh hiểu việc chủ quan này nguy hiểm thế nào, rồi lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định về lỗi "điều khiển xe máy khi nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở", theo báo VietNamnet.
Vài phút sau, CSGT lại "bắt thóp" anh Nguyễn V.H. (sinh năm 1986, ở Hà Nội) điều khiển xe máy 89B1-085.XX với nồng độ cồn 0,045 mg/L khí thở.
Anh Nguyễn V.H. kể rằng mình chỉ uống 2 cốc bia vào bữa trưa, tưởng đến tối cồn đã bay hết rồi. "Uống ít nên nghĩ tan nhanh mà. Tối lấy xe ra chở hàng thì bị kiểm. Sau lần này, tôi thề không bao giờ động đến rượu bia trước khi lái xe nữa", anh tâm sự.
Nhưng plot twist nhất phải kể đến anh Lê T.D. (sinh năm 1983, ở Hà Nội) lái xe máy BKS 29P1-906.XX với nồng độ cồn 0,139 mg/L khí thở. Anh kể sau khi uống bia, vẫn phải lái xe chở bạn gái về.
Hoá ra anh D. vừa nhậu cùng người yêu ở một quán trên phố Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy), nhưng bạn gái bắt phải chở về bằng được.
"Tôi biết uống bia rồi lái xe là sai, nhưng người yêu hỏi: 'Anh có yêu em không? Nếu yêu em thì chở em về còn không sẽ chia tay'", anh D. kể lại câu chuyện khiến dân mạng cười ra nước mắt
Và đây là lần thứ 3 anh bị phạt vì lỗi vi phạm nồng độ cồn do... chở bạn gái về khi say. Lần này anh quyết tâm sẽ dứt khoát từ chối (hy vọng thật nhé anh! )
Trước đó, từ tối 17/7 đến rạng sáng 18/7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn khắp các địa phương, tập trung vào khu vực nhiều quán nhậu và những con đường hay xảy ra tai nạn ban đêm.
Thay vì đứng chốt kiểm tra random, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cho anh em hóa trang để "đánh úp" những tài xế say xỉn vẫn cố lái xe.
Tổ hóa trang đi xe máy, mặc đồ thường, ngồi trước các quán bia trên tuyến Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm... để quan sát. Ngay khi phát hiện ai có vẻ "đã uống" chuẩn bị rời quán, họ sẽ bám theo từ xa rồi ra hiệu cho tổ công khai bên ngoài phối hợp bắt - chiêu này gọi là cao tay! ️
Theo thống kê, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Pháp luật đã quy định rõ "nồng độ cồn bằng 0" khi tham gia giao thông - tức là cấm tuyệt đối có cồn trong máu hoặc hơi thở khi lái xe.
Mọi hành vi vi phạm đều bị xử phạt cực nghiêm: phạt tiền siêu cao và tước giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn có liên quan đến nồng độ cồn, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa đó!
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi người tuyệt đối tuân thủ quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông để bảo vệ mạng sống của chính mình và người xung quanh, thể hiện văn hóa và trách nhiệm công dân.
Nguồn: soha.vn
Tối 18/7 lúc 20h30, Đội CSGT đường bộ số 7 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội bắt đầu setup chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu. Đây là điểm giao cắt giữa nhiều con đường lớn, lưu lượng xe cộ đông nghẹt, rất dễ có những tài xế "đã uống" vẫn cố lái xe về.
Chỉ 10 phút sau khi triển khai, CSGT đã bắt gặp anh Đoàn N.H. (sinh năm 1982, ở Hà Nội) chạy xe máy BKS 29L1-920.XX với nồng độ cồn 0,246 mg/L khí thở.
Anh H. thú nhận đã uống vài cốc bia rồi tự lái xe về nhà, biết sai nhưng nghĩ "mình còn tỉnh táo nên vẫn lái được" - điển hình của sự chủ quan đấy các bạn ơi
Tổ CSGT đã phải ngồi giải thích cho anh hiểu việc chủ quan này nguy hiểm thế nào, rồi lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định về lỗi "điều khiển xe máy khi nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở", theo báo VietNamnet.
Vài phút sau, CSGT lại "bắt thóp" anh Nguyễn V.H. (sinh năm 1986, ở Hà Nội) điều khiển xe máy 89B1-085.XX với nồng độ cồn 0,045 mg/L khí thở.
Anh Nguyễn V.H. kể rằng mình chỉ uống 2 cốc bia vào bữa trưa, tưởng đến tối cồn đã bay hết rồi. "Uống ít nên nghĩ tan nhanh mà. Tối lấy xe ra chở hàng thì bị kiểm. Sau lần này, tôi thề không bao giờ động đến rượu bia trước khi lái xe nữa", anh tâm sự.
Nhưng plot twist nhất phải kể đến anh Lê T.D. (sinh năm 1983, ở Hà Nội) lái xe máy BKS 29P1-906.XX với nồng độ cồn 0,139 mg/L khí thở. Anh kể sau khi uống bia, vẫn phải lái xe chở bạn gái về.
Hoá ra anh D. vừa nhậu cùng người yêu ở một quán trên phố Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy), nhưng bạn gái bắt phải chở về bằng được.
"Tôi biết uống bia rồi lái xe là sai, nhưng người yêu hỏi: 'Anh có yêu em không? Nếu yêu em thì chở em về còn không sẽ chia tay'", anh D. kể lại câu chuyện khiến dân mạng cười ra nước mắt
Và đây là lần thứ 3 anh bị phạt vì lỗi vi phạm nồng độ cồn do... chở bạn gái về khi say. Lần này anh quyết tâm sẽ dứt khoát từ chối (hy vọng thật nhé anh! )
Trước đó, từ tối 17/7 đến rạng sáng 18/7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn khắp các địa phương, tập trung vào khu vực nhiều quán nhậu và những con đường hay xảy ra tai nạn ban đêm.
Thay vì đứng chốt kiểm tra random, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cho anh em hóa trang để "đánh úp" những tài xế say xỉn vẫn cố lái xe.
Tổ hóa trang đi xe máy, mặc đồ thường, ngồi trước các quán bia trên tuyến Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Buồm... để quan sát. Ngay khi phát hiện ai có vẻ "đã uống" chuẩn bị rời quán, họ sẽ bám theo từ xa rồi ra hiệu cho tổ công khai bên ngoài phối hợp bắt - chiêu này gọi là cao tay! ️
Theo thống kê, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Pháp luật đã quy định rõ "nồng độ cồn bằng 0" khi tham gia giao thông - tức là cấm tuyệt đối có cồn trong máu hoặc hơi thở khi lái xe.
Mọi hành vi vi phạm đều bị xử phạt cực nghiêm: phạt tiền siêu cao và tước giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn có liên quan đến nồng độ cồn, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa đó!
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo mọi người tuyệt đối tuân thủ quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông để bảo vệ mạng sống của chính mình và người xung quanh, thể hiện văn hóa và trách nhiệm công dân.
Nguồn: soha.vn