Chàng trai Hà Nội từ điểm 2-3 môn Anh đến thạc sĩ giảng dạy ngoại ngữ - hành trình comeback cực gắt

fde6881e4885b74e1501.webp


Phạm Trần Kiên (28 tuổi, Hà Nội) - thạc sĩ giảng dạy ngoại ngữ tốt nghiệp Đại học Canberra, Úc đã có một hành trình "lột xác" khủng khiếp từ cậu học trò bị cô giáo "chê" không có năng khiếu đến giảng viên và blogger giáo dục. Bắt đầu từ những năm cấp 3 tại Mỹ, anh đã dành gần như toàn bộ tuổi trẻ để học và làm việc khắp thế giới. Giờ đây, Kiên mong muốn truyền lại những kiến thức và trải nghiệm quý giá cho các bạn trẻ đang bắt đầu hành trình của riêng mình.

487010b69603107cb89f.jpg


Từ "em không có năng khiếu" đến thạc sĩ - drama đời thực đây rồi

"Hồi còn đi học ở Việt Nam, mình chưa bao giờ được coi là người có khiếu về ngoại ngữ. Lớp 7, mẹ mình đăng ký cho học thêm tiếng Anh. Mình nhớ như in lần bị cô gọi lên đọc đoạn văn. Xong xuôi, cô nhận xét một câu mình nhớ mãi: 'Có vẻ như em không có năng khiếu học ngoại ngữ'", Kiên kể lại.

Là người có tính thích cạnh tranh, câu nói đó như sét đánh ngang tai. Nhưng đó lại là động lực cần thiết. "Vì cô nói không sai đâu, lúc đó điểm tiếng Anh mình toàn 2-3 điểm thôi, và mình cũng không nghĩ mình có khả năng với môn này."

ea8471c450770e3b26a7.jpg


Plot twist: Cậu học trò "không có khiếu" quyết tâm đổi đời

Câu nói của cô giáo khiến Kiên phải ngồi lại nhìn nhận bản thân nghiêm túc. "Nhưng với trí óc non nớt của một cậu lớp 7, phản ứng của mình lúc đó đơn giản chỉ là... tức, và muốn chứng minh rằng cô đã sai."

Thế là Kiên lao vào học tiếng Anh siêu chăm, biến môn học này thành một phần lớn trong cuộc sống. "Ngày đó các trung tâm tiếng Anh học thuật chưa nhiều như bây giờ, nên mình tự tìm hiểu và phát triển phương pháp học qua sách vở cũng như quá trình tự nhìn nhận lại bản thân."

0a8f1ff6f3625e8b346b.jpg


2 năm sau: IELTS 6.5 và quyết định đổi đời

Chỉ sau khoảng 2 năm, Kiên thi IELTS đạt 6.5 và quyết định tìm hiểu con đường du học để mở mang khả năng. "Thoáng chốc mà hành trình từ thời điểm đó đã gần 15 năm rồi. Sau nhiều năm rèn giũa, giờ mình tự tin rằng tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ thứ 2, mà còn như một người bạn nữa."

Ai ghé Facebook cá nhân của Kiên sẽ thấy anh đam mê ngôn ngữ này đến mức nào. "Không còn là học nữa, mà mình thật sự 'chơi' với tiếng Anh luôn"

dd78805ccfbd9c887dd3.jpg


Ngày nhận bằng thạc sĩ: Nhớ về cô giáo năm xưa

"Ngày đạt được tấm bằng thạc sĩ giảng dạy ngoại ngữ, hình ảnh đầu tiên mình nghĩ đến chính là cô giáo dạy tiếng Anh lớp 7 năm xưa. Mình biết ơn sự thẳng thắn đó. Nếu không có ngày đó, có lẽ hiện tại mình đã không đạt được những điều mình có bây giờ."

b3a1f4fcb90e37d652a6.jpg


Giờ làm gì? Giảng viên kiêm blogger - multi-tasking chuẩn không cần chỉnh ✨

Hiện tại ngoài nghề chính là giảng viên tiếng Anh học thuật cho cơ sở đào tạo riêng tại Hà Nội, Kiên còn là blogger mảng giáo dục và phát triển bản thân.

"Mình tin mỗi người đến với thế giới này đều có trách nhiệm riêng, vai trò riêng. Một số người giỏi lĩnh vực này, số khác giỏi lĩnh vực kia. Nhưng điều chúng ta nên làm là truyền tải những gì mình lĩnh ngộ được cho thế hệ sau, để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn."

Kiên nhấn mạnh không nhất thiết phải làm trong ngành giáo dục mới trở thành thầy của ai đó. "Người xưa có câu: 'Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy'. Chỉ cần tự tin với kiến thức của mình, bạn nên chia sẻ lại cho những người đang đi theo bước chân bạn năm xưa."

f5f5d6eb50318d92b866.jpg


4d4260e0491bff836ba6.jpg


Triết lý sống: "Như miếng bọt biển" - hấp thụ mọi thứ

"Số lượng thầy trong cuộc đời mình nhiều không kể xiết, vì triết lý sống của mình là: 'Sống như một miếng bọt biển'. Nghĩa là mình luôn mở rộng thế giới quan mỗi ngày để chào đón kiến thức mới. Chỉ như vậy mình mới cảm thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa."

Kiên mong câu chuyện của mình truyền cảm hứng đến nhiều người hơn trên con đường riêng của mỗi người. Và thật sự, từ điểm 2-3 đến thạc sĩ - đây mới đúng là minh chứng cho câu "không có gì là không thể" đúng nghĩa!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top