Dù không giành được kết quả khủng như mong đợi, nhưng anh chàng Đinh Phương Thành vẫn xứng đáng được thả tim rần rần vì nghị lực thép của mình!
Ngày 24/7, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam chính thức lên sàn với Đinh Phương Thành ở bộ môn xà kép và Lê Thanh Tùng ở xà đơn, nhảy chống. Ở phần thi xà kép, Phương Thành đã hoàn thành bài thi của mình khá mượt mà, nhưng có điều gì đó sai sai ngay sau khi anh hạ cánh xuống thảm.
Biểu cảm của anh cho thấy rõ sự không hài lòng, liên tục liếc nhìn về phía vai trái. Ban huấn luyện cũng lo như đỉa đốt vì anh. Hoá ra đây là chấn thương anh gặp phải từ buổi tập cuối cùng trước khi bay sang Tokyo tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội rồi.
Phương Thành liên tục lắc đầu khi được hỏi han về vai trái, còn ban huấn luyện thì phải chườm đá cho anh luôn. Đây quả là một hành trình đáng tiếc cho chàng trai Hà Nội này. Vì ban đầu Phương Thành được dự định tham gia nội dung toàn năng, nhưng do chấn thương không kịp hồi phục nên các HLV đã phải đổi sang đăng ký 2 nội dung xà đơn và xà kép thôi.
Dù đã cố hết sức, nén đau để thi đấu hết mình, nhưng thật không may kết quả 11,833 điểm vẫn chưa đủ để anh tiến xa hơn Anh là VĐV thứ 8 giành slot đến Olympic của đoàn thể thao Việt Nam đấy. Do ảnh hưởng của Covid-19, tiêu chí chọn VĐV dự Olympic được lấy từ kết quả giải thể dục dụng cụ thế giới tháng 10/2019 chứ không phải tháng 5/2021. Ở giải năm 2019, Phương Thành đứng thứ 75 ở vòng loại toàn năng với tổng điểm 77,465, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại Thế vận hội.
Nguồn: kenh14.vn