Không khí tang thương bao trùm góc phố khu 2 Hà Trung (tỉnh Quảng Ninh) khi gia đình phải tổ chức lễ tang cho ba người thân cùng lúc, trong khi một người vẫn đang mất tích ngoài biển
Khoảng 14h20 ngày 20/7, hai chiếc xe tang lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại trước rạp tang được dựng nơi góc phố thuộc khu 2 Hà Trung, phường Hà Lầm, Quảng Ninh.
Đoàn người trên hai xe lặng lẽ đưa 3 bộ tiểu quách được phủ lớp khăn đỏ vào trong nhà. Anh N.V.Tr bước đi phải nhờ người thân đỡ xốc nách vì đã gần như đổ gục trước cú sốc quá lớn.
Chỉ trong một buổi chiều 19/7, cả bố mẹ, vợ và con trai duy nhất của anh Tr đã ra đi mãi mãi. Anh không thể đứng vững để lo công việc hậu sự được chu toàn. Nhìn ánh mắt thất thần như không dám tin vào sự thật khiến những người thân càng thêm xót xa
Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 vào chiều 19/7 đã cướp đi người thân thuộc 3 thế hệ của anh Tr. Đến nay, mới chỉ có thi thể của bố mẹ và vợ được cơ quan chức năng tìm thấy, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Con trai 6 tuổi của anh vẫn đang mất tích nơi biển khơi...
3 tấm di ảnh, 3 bát hương với khói nhang nghi ngút. Người thân nấc nghẹn gọi tên, gục đầu bên những tiểu quách. Người đến viếng lặng người bởi bầu không khí tang tóc và câu chuyện đau lòng
Đứng ở góc phố trong lúc chờ đoàn người hai bên nội, ngoại của các nạn nhân vào viếng, anh Nguyễn Văn K. (họ hàng với các nạn nhân) cho biết, bản thân trước đó cũng có dự định sẽ cùng đoàn 8 người đi du lịch vịnh Hạ Long trong hôm đó nhưng vì công việc đột xuất nên phải hủy. "Sự việc đau lòng và đột ngột quá, thật sự đến giờ tôi vẫn chưa tin là người thân của mình ra đi mãi mãi", anh K. òa khóc.
Một người thân lặng lẽ bên 3 bộ tiểu quách
Nguồn: soha.vn
Khoảng 14h20 ngày 20/7, hai chiếc xe tang lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại trước rạp tang được dựng nơi góc phố thuộc khu 2 Hà Trung, phường Hà Lầm, Quảng Ninh.
Đoàn người trên hai xe lặng lẽ đưa 3 bộ tiểu quách được phủ lớp khăn đỏ vào trong nhà. Anh N.V.Tr bước đi phải nhờ người thân đỡ xốc nách vì đã gần như đổ gục trước cú sốc quá lớn.
Chỉ trong một buổi chiều 19/7, cả bố mẹ, vợ và con trai duy nhất của anh Tr đã ra đi mãi mãi. Anh không thể đứng vững để lo công việc hậu sự được chu toàn. Nhìn ánh mắt thất thần như không dám tin vào sự thật khiến những người thân càng thêm xót xa
Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 vào chiều 19/7 đã cướp đi người thân thuộc 3 thế hệ của anh Tr. Đến nay, mới chỉ có thi thể của bố mẹ và vợ được cơ quan chức năng tìm thấy, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Con trai 6 tuổi của anh vẫn đang mất tích nơi biển khơi...
3 tấm di ảnh, 3 bát hương với khói nhang nghi ngút. Người thân nấc nghẹn gọi tên, gục đầu bên những tiểu quách. Người đến viếng lặng người bởi bầu không khí tang tóc và câu chuyện đau lòng
Đứng ở góc phố trong lúc chờ đoàn người hai bên nội, ngoại của các nạn nhân vào viếng, anh Nguyễn Văn K. (họ hàng với các nạn nhân) cho biết, bản thân trước đó cũng có dự định sẽ cùng đoàn 8 người đi du lịch vịnh Hạ Long trong hôm đó nhưng vì công việc đột xuất nên phải hủy. "Sự việc đau lòng và đột ngột quá, thật sự đến giờ tôi vẫn chưa tin là người thân của mình ra đi mãi mãi", anh K. òa khóc.
Một người thân lặng lẽ bên 3 bộ tiểu quách
Nguồn: soha.vn