GaPinky9585
New member
Tòa phúc thẩm vừa tuyên giảm án cho Nguyễn Văn Ni từ chung thân xuống còn 20 năm tù vì lý do khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và đã khắc phục hậu quả...
Tình đơn phương dẫn đến bi kịch máu
Câu chuyện bắt đầu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường ở quê. Nguyễn Văn Ni (SN 1993, Giồng Trôm, Bến Tre) và Nhung từng là bạn học cùng trường, nhà gần nhau. Học cùng lớp, Ni đã âm thầm crush cô bạn xinh đẹp này từ lâu
Nhiều lần Ni tỏ tình nhưng đều bị từ chối vì Nhung chỉ coi anh là bạn thôi. Plot twist là cả hai sau đó cùng đậu đại học ở Sài Gòn luôn! Nghĩ thế nào ấy nhỉ...
Dù đã lên thành phố làm sinh viên, Ni vẫn chưa buông bỏ tình cảm, nhưng Nhung thì vẫn giữ nguyên thái độ - friendzone cứng đấy mọi người ơi. Thời gian này, Nhung còn thân thiết với một bạn trai khác, khiến Ni càng ghen tức
Đêm Valentine định mệnh
Tối 14.2.2013, đúng ngày Valentine, Nhung về quê ăn Tết và đi chơi cùng anh bạn trai mới quen. Liên tục bị từ chối, lại thấy crush đi chơi với người khác, Ni đã bí mật bám theo.
Khi Nhung đi chơi về một mình, Ni chặn đường để "hỏi chuyện". Anh kéo Nhung vào bụi rậm ven đường để bày tỏ tình cảm. Vẫn là câu trả lời từ chối quen thuộc, nhưng lần này trong cơn tức giận mất kiểm soát, Ni đã dùng tay bóp cổ cô bạn đến chết
Từ chung thân xuống 20 năm tù
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên án chung thân với Ni về tội "giết người". Thấy án quá nặng, Ni kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 1.8.2013, Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù.
Lý do giảm án? HĐXX cho rằng Ni đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công cách mạng và đã khắc phục phần lớn trách nhiệm dân sự với gia đình bị hại.
Một câu chuyện đau lòng nhắc nhở rằng: tình yêu không có nghĩa là sở hữu, và không ai có quyền tước đoạt sinh mạng người khác chỉ vì không được đáp lại tình cảm
Nguồn: soha.vn