BinTutu610
New member
Chuẩn bị tinh thần nghen các bạn ơi, vì vụ án này kinh dị phết đấy!
Vụ việc rùng mình xảy ra ở vùng Kansai, Nhật Bản. Anh chàng tên Fujimoto Takaaki đã ra tay với bạn gái 21 tuổi tên Nagata Erika vào khoảng năm 2010. Nhưng mà plot twist là hắn giấu thi thể nạn nhân ngay tại ban công căn hộ của mình suốt 7 năm trời luôn á!
Nghe còn chưa xong đâu nhé! Sau khi gây án, anh ta còn cưới vợ mới tên Fujimoto Miyuki, rồi hai người sống chung trong căn hộ có xác chết ở ban công đó hơn một năm mà chị vợ chẳng hề hay biết gì. Tưởng tượng xem, ở chung nhà mà không biết có người chết ngay ngoài ban công, sợ vãi!
Vụ án chỉ được phát hiện vào năm 2017, khi Fujimoto nợ tiền thuê nhà, nhân viên bất động sản đến check căn hộ thì phát hiện ra bí mật kinh hoàng này.
Theo Weekly Bunshun kể lại, Fujimoto Takaaki và Nagata Erika vốn là bạn thân từ hồi cấp 2, sau đó yêu nhau và về chung một nhà.
Fujimoto khai với police rằng bạn gái anh ta bị trầm cảm và nhiều lần muốn tự tử, thậm chí còn nhờ anh ta "giúp cô ấy ra đi". Hắn biện minh: "Cô ấy nói muốn tôi giết cô ấy, tôi chỉ muốn thỏa mãn ước muốn của cô ấy." Nghe mà rợn á!
Sau khi ra tay, lúc đầu hắn để thi thể trong phòng tắm. Nhưng vì không chịu được mùi, hắn chuyển ra ban công, dùng chăn phủ kín và để ở đó suốt nhiều năm.
Hơn 5 năm sau vụ án, Fujimoto Takaaki cưới cô Fujimoto Miyuki (23 tuổi). Hắn thất nghiệp chỉ ở nhà làm việc nhà thôi. Takaaki bảo vợ là "ban công có mùi cống" nên dặn không được mở cửa sổ. Chị Miyuki cũng tin luôn không nghi ngờ gì.
Không lâu sau hai người ly hôn, nhưng vẫn tiếp tục sống chung trong căn hộ có giấu xác thêm hơn một năm nữa, mà chị Miyuki vẫn chưa phát hiện ra gì bất thường cả.
Đến năm 2017, khi nhân viên môi giới bất động sản đến check vì nợ tiền thuê, họ phát hiện một vật thể lạ được bọc chăn ở góc ban công. Mở ra thì... kinh hoàng thấy bộ hài cốt nữ chỉ mặc đồ lót, rồi báo police ngay lập tức.
Trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy do chính Fujimoto viết tay, với nội dung: "7 năm trước tôi đã giết bạn gái. Tôi muốn chết cùng cô ấy nhưng tôi không làm được." Đọc mà nổi da gà!
Police sau đó bắt giữ Fujimoto Takaaki tại một nhà hàng.
Khi bị thẩm vấn, Fujimoto biện hộ rằng anh ta và nạn nhân Erika đều là "những người bị xã hội ruồng bỏ", và hành động của hắn chỉ là hoàn thành ước muốn của cô gái, coi đó là "ý nghĩa sống của tôi". Nghe lý do này mà bất lực luôn á!
Tuy nhiên, công tố viên cho rằng Erika không thực sự muốn chết và đề nghị mức án 15 năm tù. Cuối cùng, tòa án nhận định Fujimoto đã hiểu sai ý định của nạn nhân và kết án hắn 5 năm 6 tháng tù giam vì tội "Giết người theo yêu cầu" (dạng tội danh khá đặc biệt trong luật pháp Nhật Bản).
Về phía người vợ cũ, Fujimoto Miyuki, dù từng bị tạm giữ vì nghi ngờ che giấu tội phạm, nhưng do cô hoàn toàn không biết gì về thi thể, cuối cùng đã được miễn truy tố. May mà chị ấy vô tội chứ không thì oan ức quá!
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc rùng mình xảy ra ở vùng Kansai, Nhật Bản. Anh chàng tên Fujimoto Takaaki đã ra tay với bạn gái 21 tuổi tên Nagata Erika vào khoảng năm 2010. Nhưng mà plot twist là hắn giấu thi thể nạn nhân ngay tại ban công căn hộ của mình suốt 7 năm trời luôn á!
Nghe còn chưa xong đâu nhé! Sau khi gây án, anh ta còn cưới vợ mới tên Fujimoto Miyuki, rồi hai người sống chung trong căn hộ có xác chết ở ban công đó hơn một năm mà chị vợ chẳng hề hay biết gì. Tưởng tượng xem, ở chung nhà mà không biết có người chết ngay ngoài ban công, sợ vãi!
Vụ án chỉ được phát hiện vào năm 2017, khi Fujimoto nợ tiền thuê nhà, nhân viên bất động sản đến check căn hộ thì phát hiện ra bí mật kinh hoàng này.
Theo Weekly Bunshun kể lại, Fujimoto Takaaki và Nagata Erika vốn là bạn thân từ hồi cấp 2, sau đó yêu nhau và về chung một nhà.
Fujimoto khai với police rằng bạn gái anh ta bị trầm cảm và nhiều lần muốn tự tử, thậm chí còn nhờ anh ta "giúp cô ấy ra đi". Hắn biện minh: "Cô ấy nói muốn tôi giết cô ấy, tôi chỉ muốn thỏa mãn ước muốn của cô ấy." Nghe mà rợn á!
Sau khi ra tay, lúc đầu hắn để thi thể trong phòng tắm. Nhưng vì không chịu được mùi, hắn chuyển ra ban công, dùng chăn phủ kín và để ở đó suốt nhiều năm.
Hơn 5 năm sau vụ án, Fujimoto Takaaki cưới cô Fujimoto Miyuki (23 tuổi). Hắn thất nghiệp chỉ ở nhà làm việc nhà thôi. Takaaki bảo vợ là "ban công có mùi cống" nên dặn không được mở cửa sổ. Chị Miyuki cũng tin luôn không nghi ngờ gì.
Không lâu sau hai người ly hôn, nhưng vẫn tiếp tục sống chung trong căn hộ có giấu xác thêm hơn một năm nữa, mà chị Miyuki vẫn chưa phát hiện ra gì bất thường cả.
Đến năm 2017, khi nhân viên môi giới bất động sản đến check vì nợ tiền thuê, họ phát hiện một vật thể lạ được bọc chăn ở góc ban công. Mở ra thì... kinh hoàng thấy bộ hài cốt nữ chỉ mặc đồ lót, rồi báo police ngay lập tức.
Trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy do chính Fujimoto viết tay, với nội dung: "7 năm trước tôi đã giết bạn gái. Tôi muốn chết cùng cô ấy nhưng tôi không làm được." Đọc mà nổi da gà!
Police sau đó bắt giữ Fujimoto Takaaki tại một nhà hàng.
Khi bị thẩm vấn, Fujimoto biện hộ rằng anh ta và nạn nhân Erika đều là "những người bị xã hội ruồng bỏ", và hành động của hắn chỉ là hoàn thành ước muốn của cô gái, coi đó là "ý nghĩa sống của tôi". Nghe lý do này mà bất lực luôn á!
Tuy nhiên, công tố viên cho rằng Erika không thực sự muốn chết và đề nghị mức án 15 năm tù. Cuối cùng, tòa án nhận định Fujimoto đã hiểu sai ý định của nạn nhân và kết án hắn 5 năm 6 tháng tù giam vì tội "Giết người theo yêu cầu" (dạng tội danh khá đặc biệt trong luật pháp Nhật Bản).
Về phía người vợ cũ, Fujimoto Miyuki, dù từng bị tạm giữ vì nghi ngờ che giấu tội phạm, nhưng do cô hoàn toàn không biết gì về thi thể, cuối cùng đã được miễn truy tố. May mà chị ấy vô tội chứ không thì oan ức quá!
Nguồn: kenh14.vn