SocCoco3985
New member
Ối dồi ôi, nghe mà giật cả mình! Một thanh niên giả làm khách thuê xe ôm, đợi đến chỗ vắng là rút dao trong ba lô ra đâm thẳng vào cổ anh tài xế. May mà anh này phản kháng quyết liệt quá nên thoát nạn!
Theo thông tin mà PV Báo Gia đình & Xã hội trao đổi với UBND xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương) vào trưa ngày 16/5 thì công an đã bắt được thằng đối tượng này rồi nha các bạn!
Diễn biến vụ việc rợn người lắm luôn
Vào khoảng 1h sáng ngày 13/5, Vũ Ngọc Trung (sinh năm 2001, quê ở huyện Bắc Quang, Hà Giang) đóng kịch giả làm khách thuê xe ôm. Nó thuê anh Đào Quốc Việt (sinh năm 1996, ở xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) chở từ khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội về tận xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương).
Đến khi anh Việt chở Trung tới khu vực xóm 6, thôn Ngọc Lộ (xã Tân Việt), thấy đường vắng tanh không một bóng người, thằng này liền rút dao từ trong ba lô ra và BẤT NGỜ đâm thẳng vào cổ anh tài xế!
Plot twist: Anh tài xế quá tough!
Mặc dù bị đâm trọng thương nhưng anh Việt vẫn chống cự quyết liệt khiến thằng Trung không cướp được gì cả. Hoảng quá nó bỏ chạy thẳng lên Hà Nội luôn. Còn anh Việt thì chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Người dân cũng nhanh chóng báo công an ngay.
Bị bắt sau 1 ngày lẩn trốn
Công an xã Tân Việt có mặt siêu nhanh và báo cáo lên Công an huyện Thanh Hà để truy tìm hung thủ. Nhờ các biện pháp nghiệp vụ xịn sò, công an xác định được Trung là thủ phạm và đang trốn ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Phối hợp với công an địa phương, họ đã bắt được thằng này chỉ sau 1 ngày lẩn trốn. Sau đó đối tượng được di lý về Công an huyện Thanh Hà.
Tại cơ quan công an, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm trọng thương anh Việt để cướp tài sản nhưng bất thành. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Hà tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: kenh14.vn