XuKitty6990
New member
Tự nhận là cháu của đại tá công an, một anh chàng đã dùng chiêu "chạy trường" siêu thâm để lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng ông H. hơn nửa tỷ đồng. Scam thế này mà cũng có người tin à trời!
Drama xảy ra thế nào?
Vụ việc vừa nổ ra tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng), nạn nhân là vợ chồng ông N.H.H. ở phường B'Lao. Ngày 23-12 vừa qua, ông H. đã đến Công an TP Bảo Lộc tố cáo Trần Hoàng Vinh (SN 1987) - anh chàng có hộ khẩu tại phòng 708 chung cư Bình Phú 1, đường số 23, phường 11, quận 6, TP HCM, đang tạm trú tại số nhà 45/6 Phan Huy Chú, phường B'Lao.
Thủ đoạn của Vinh cực kỳ tinh vi: hứa xin cho con trai ông H. vào trường thiếu sinh quân rồi sau đó là trường công an, "móc túi" được tổng cộng 550 triệu đồng. Số tiền khủng vậy mà vẫn tin!
Plot twist từ việc thăm vợ sinh con
Khoảng tháng 4-2016, Vinh cùng vợ từ Phan Thiết (Bình Thuận) lên tạm trú tại Bảo Lộc. Tại đây, anh ta làm quen với ông H. và biết được gia đình muốn cho con trai tên N.M.N. đang học lớp 12 vào học các trường quân đội.
Nhìn thấy "con mồi" béo bở, Vinh đã gợi ý cho con ông H. đi trường thiếu sinh quân đóng tại TP HCM. Ngày 20-6, trong lúc cùng bà T.T.T. (vợ ông H.) đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng thăm vợ Vinh đang sinh con, ông H. lại khơi chuyện này lên. Và Vinh đã hứa sẽ tìm nơi lo cho con ông.
Để Vinh "thuận tiện" trong quá trình tìm "mối", ông H. đã hai lần chuyển tiền với tổng số 10 triệu đồng cho Vinh lo "trà nước". Tính đến giữa tháng 7-2016, Vinh đã bỏ túi của vợ chồng ông H. tổng số tiền 55 triệu đồng.
Google "làm thầy" và màn kịch đỉnh cao
Sau khi nhận tiền, Vinh... lên Google tìm hiểu về trường thiếu sinh quân vì bản thân không biết gì về trường này luôn á! Rồi anh ta liên hệ với ông H. nói trường thiếu sinh quân đã tuyển đủ chỉ tiêu. Ông H. tiếp tục nhờ chạy vào trường công an và Vinh gật đầu lia lịa.
Để gia đình ông H. tin tưởng hơn, Vinh nói dối có chú là ông Long - một đại tá Công an có thể lo giúp việc này. Ngày 20-7, sau khi tổ chức đầy tháng cho con, Vinh tiếp tục scam bằng cách dùng số điện thoại lạ, giả giọng và tự xưng là đại tá Long, yêu cầu gia đình đưa cho Vinh 40 triệu đồng.
Gần 4 ngày sau, không một chút nghi ngờ, vợ chồng ông H. đã chuyển tiền cho Vinh. Tính đến đầu tháng 10-2016, ông H. đã đưa cho Vinh 11 lần với tổng số tiền 200 triệu đồng!
Quà tặng "công an" từ chợ và 300 triệu tiếp theo
Để nạn nhân không nghi ngờ, Vinh còn "trổ tài" đi xuống TP HCM ra chợ mua 1 thắt lưng công an, 2 chiếc còng số 8 và 1 đôi giày làm quà tặng rồi đưa cho ông H. Detail này nghe mà tức cười ghê!
Từ ngày 24-10 đến 21-12, vợ chồng ông H. đã 22 lần chuyển tiền cho "ông Long" qua các nhà xe khách chạy tuyến Bảo Lộc - TP HCM với tổng số tiền 300 triệu đồng để "lo chạy trường".
Lộ mặt và vào tù!
Sau khi nhận tiền, ngày 23-12, Vinh trở về Bảo Lộc nhưng việc "lo chạy trường" chưa đâu vào đâu nên gia đình ông H. bắt đầu nghi ngờ và có đơn tố cáo gửi công an.
Chiều ngày 27-12, Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng vào tối ngày 28-12.
Nguồn: soha.vn