Ôi trời ơi, ai ngờ được một ngày nào đó bức họa nổi tiếng nhất hành tinh - Mona Lisa - lại bị... ném bánh kem chứ!
Chuyện là có một anh chàng đã cosplay thành cụ già ngồi xe lăn (khá là có tâm trong việc chuẩn bị đạo cụ luôn á ) để lách qua an ninh đến gần bức tranh huyền thoại này. Sau đó anh ta cố đập vỡ tấm kính bảo vệ, nhưng thất bại thì chuyển sang... ném bánh kem lên tranh. Mức độ ngẫu hứng level max!
May quá là bảo tàng Louvre xác nhận bức họa vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì. Theo thông tin ban đầu thì anh chàng này là người theo chủ nghĩa phản đối biến đổi khí hậu nha các bạn.
Trong video lan truyền trên mạng, anh ta vẫn còn đội tóc giả (quên cởi rồi hả bro? ) và kêu gọi loài người hãy suy nghĩ về trái đất vì con người đang tự hủy diệt hành tinh mình đang sống.
Uhm... nguyên nhân với hành động hơi khớp không khớp nhỉ?
Đây không phải lần đầu tiên các tác phẩm ở bảo tàng Pháp bị kẻ phá hoại tấn công rồi. Nhưng chắc chắn là chả làm được gì với tấm kính chống đạn kia đâu nha!
Netizen bình luận:
"Đã đến tầm tranh này thì người ta treo bản fake lên thôi, bản thật cất lâu rồi, hoặc mất rồi, bán rồi. Nguy cơ quá lớn khi treo bản thật."
"Tranh này bản vẽ lại của Mr. Bean thôi"
"Không cần biết tranh thật hay tranh giả nhưng hành động đã được chú ý và coi như đạt hiệu quả"
"Tầm này kính bảo vệ phải chống được cả đạn chứ sao mà đập được mà ném"
Nguồn: tinhte.vn