Sau khi nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Răng Hàm Mặt từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Nghiêm Tuấn Anh (sinh năm 1999) đã từng trải qua khoảng thời gian "lost" nặng nề. Nhưng plot twist ở đây là nhờ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, chàng trai dần khám phá được niềm đam mê thực sự với Nha khoa phục hồi và quyết tâm theo học chương trình Thạc sĩ định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Y Hà Nội để đào sâu hơn về lĩnh vực này, đồng thời level up năng lực chuyên môn của bản thân.
Hồi còn bé xíu, với tính cách thích khám phá và tìm tòi về thế giới xung quanh, Tuấn Anh từng mơ ước trở thành nhà khoa học vì cảm thấy danh xưng này nghe "cực ngầu" dù thực ra chàng trai cũng không rõ công việc của nhà khoa học cụ thể là gì luôn . Lớn lên một tẹo, Tuấn Anh lại có hứng thú với hội họa, kiến trúc và muốn trở thành kiến trúc sư để xây dựng những công trình vĩ đại. Tuy nhiên, việc lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo ngành Y đã phần nào "nhẹ nhàng tác động" đến Tuấn Anh khi đến thời điểm phải quyết định ngành học.
Chàng trai chia sẻ: "Gia đình mình định hướng mình theo học ngành Bác sĩ đa khoa nhưng mình nhận thấy bản thân không hợp với những ngành học như vậy. Thế là một sự thỏa hiệp giữa mong muốn cá nhân và gia đình đã được đưa ra: mình chọn ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt - một ngành cũng thuộc Y khoa nhưng có yếu tố nghệ thuật và thẩm mỹ."
Trong khoảng hơn 2 năm đầu ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chương trình học của Tuấn Anh gần như giống hệt các bạn học Y đa khoa. Chàng trai cho biết mình phải "cày cuốc" tất cả các môn cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Sinh di truyền, Vi sinh,... cho đến các môn chuyên ngành như Nội, Ngoại, Sản, Nhi.
"Mình đã rất struggle để vượt qua khoảng thời gian này và càng ngày, mình càng cảm thấy lựa chọn không theo ngành Bác sĩ đa khoa là đúng đắn bởi nếu tiếp tục như vậy suốt 6 năm thì chắc là mình sẽ không trụ nổi. May mắn là khi bước sang học chuyên ngành Răng Hàm Mặt, mình cảm thấy "như cá gặp nước" . Những môn học đầu tiên như Giải phẫu răng với những bài tập vẽ răng, điêu khắc răng,... cho mình cảm giác được hiện thực hóa việc trở thành kiến trúc sư như mong ước của mình thuở trước. Chỉ khác một điều là thay vì vẽ các công trình kiến trúc thì đối tượng của mình bây giờ là những chiếc răng." - Tuấn Anh bộc bạch.
Nhờ tìm lại được nguồn cảm hứng, việc học tập của Tuấn Anh dần trở nên smooth hơn. Bên cạnh đó, chàng trai tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để làm phong phú thêm quãng thời gian sinh viên của mình. Tuấn Anh đã may mắn trở thành thành viên Ban Truyền thông - Kỹ thuật tham gia tổ chức Hội nghị giữa kỳ của Hiệp hội Sinh viên Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương (APDSA). Bởi đây là sự kiện quy tụ hơn 100 sinh viên nha khoa trong cả nước và quốc tế tham dự, Tuấn Anh đã có cơ hội gặp được những anh chị em cùng chí hướng, khởi nguồn cho sự ra đời của Dự án Thúc đẩy Hợp tác và Phát triển Năng lực Sinh viên Y (POSEIDONS) sau này.
"Ở POSEIDONS, lần đầu tiên, mình học được giá trị của sự bình đẳng và kết nối, học được cách cân bằng giữa việc học và công việc bên ngoài. Biết thế nào là đam mê và từng bước hiện thực hóa nó. Điểm chung của các thành viên POSEIDONS là luôn có một niềm tin vững vàng về sự hình thành và phát triển của Mạng lưới Sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam (NOHS) - nơi mà chúng ta cùng nhau hiện thực hóa những hoài bão không chỉ cho sinh viên Nha khoa mà còn cho sinh viên y Việt Nam nói chung. Và cho đến ngày 06/03/2024, Mạng lưới Sinh viên Khối ngành Sức khỏe Việt Nam mà chúng mình tâm huyết ấp ủ đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Liên đoàn Sinh viên Y khoa Quốc tế (IFMSA)" - Tuấn Anh chia sẻ.
Như bao sinh viên y khác, Tuấn Anh cũng ấp ủ mục tiêu trở thành bác sĩ nội trú và dành nhiều tâm huyết ôn tập cho kỳ thi quan trọng này. Chàng trai đã không ngần ngại từ bỏ nhiều cơ hội khác để focus hoàn thành kỳ thi bằng nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, vào đúng ngày làm lễ tốt nghiệp bác sĩ của mình, Tuấn Anh đã nhận kết quả trượt kỳ thi bác sĩ nội trú .
Chàng trai tâm sự: "Đó thật sự là cú sốc rất lớn đối với một bác sĩ vừa mới ra trường như mình. Sau khi trượt kỳ thi, mình gần như mất hết phương hướng. Áp lực năm cuối, tốt nghiệp, đi làm, kỳ vọng vào bản thân quá lớn,... cùng một lúc đổ dồn lên vai mình. Mình như cậu bé mặc phải một chiếc áo quá rộng, phải chạy nước rút một quãng đường không vừa sức. Có một khoảng thời gian mình gần như 'mất tích' khỏi các nền tảng mạng xã hội, mình cảm thấy mình bị mắc kẹt một chỗ, mình loay hoay với những sự lựa chọn và không tìm được lối thoát trong chính 'vũng lầy' của mình."
Chính vì những cảm xúc tiêu cực ấy mà từng có thời điểm Tuấn Anh nghĩ đến việc từ bỏ con đường trở thành bác sĩ để chọn cho mình một hướng đi mới. Thế nhưng, dưới sự cổ vũ và động viên của gia đình và bạn bè, chàng trai nhận ra mình cũng đã từng rất vui vẻ và tự hào khi được giúp những bệnh nhân của mình. Dù là khoảnh khắc hớn hở khoe về những ca bệnh đầu tiên mà mình được tiếp nhận hay những đêm thức trắng vì tình trạng bệnh nhân mình đang theo dõi không được thuận lợi, đó đều là những cảm xúc xuất phát từ tâm chứ không đơn thuần chỉ vì công việc hay trách nhiệm .
Tuấn Anh tâm sự: "Mình nghĩ nhiều về công việc mình đang làm, về những mục tiêu mình đang theo đuổi. Phải chăng trách nhiệm phụng sự của một bác sĩ trong hình hài nguyên sơ nhất có phải là cảm nhận được nỗi đau của bệnh nhân và giúp đỡ được cho họ hay không? Hóa ra những thứ mình mơ khi bắt đầu con đường này, dù không trở thành một bác sĩ nội trú thì mình cũng đã và đang chạm được bằng cách khác rồi."
Khoảng thời gian sau đó với chàng trai trẻ là một khoảng lặng và trượt dài của bản thân. Tuấn Anh gặp khó khăn khi đã bỏ lỡ những cơ hội tốt và bị đưa vào tình thế "gap year". Trong khi chờ đợi những kỳ thi và cơ hội dành cho lứa sinh viên tốt nghiệp tiếp theo, Tuấn Anh đã trải nghiệm làm việc ở một vài nơi, song chàng trai nhìn nhận rõ bản thân lúc này cũng chỉ là một bác sĩ mới ra trường, còn rất nhiều thiếu sót và các kỹ năng cũng chưa hoàn thiện.
Nguồn: svvn.tienphong.vn