Từ cậu nhóc mê làm quà handmade tặng crush và hội bạn thân, đến anh chàng 20 tuổi "làm đẹp cho đời" cùng Arena Multimedia - câu chuyện của Lý Hán Tường là minh chứng sống động cho việc "dám nghĩ dám làm" thế nào cho đúng! 
Không theo lối mòn, chọn con đường riêng mình ️
Sinh năm 2001, Lý Hán Tường đã "đi ngược dòng" so với đám đông bạn bè cùng trang lứa. Thay vì thi đại học theo công thức truyền thống, ngay sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, chàng trai này đã quyết định: "cứ theo đuổi đam mê của mình, để sau này nhìn lại, mình sẽ không hối tiếc về một thời tuổi trẻ dám nghĩ dám làm" và gia nhập Arena Multimedia.
Là típ người tỉ mẩn, cầu kỳ, Tường có thể tự tay làm gần 10 món quà handmade khác nhau trong một năm để tặng người thân, bạn bè vào những dịp đặc biệt. Với cậu, một món quà được bỏ công chăm chút còn đáng giá hơn cả núi vật chất
Gia đình - chỗ dựa vững chắc nhất
"Ba mẹ không bó buộc Tường phải đi theo lĩnh vực nhất định nào, chỉ cần Tường thích thì ba mẹ sẽ ủng hộ Tường theo đuổi đam mê của mình" - Tường tâm sự về support team số 1 của mình.
May mắn sinh ra trong gia đình ai cũng có tài lẻ và năng khiếu thẩm mỹ, con đường chinh phục cái đẹp của Tường được hậu thuẫn hết mình. Ba mẹ không chỉ đơn thuần cho hành trang mà còn là người bạn đồng hành, lắng nghe từng chia sẻ về trải nghiệm tại Arena - từ khâu thiết kế, thực hành cho đến khi ra thành phẩm.
"Nhiều người nói rằng dù ở đâu, chỉ cần có đam mê và chí hướng là được. Nhưng với Tường, điều này chỉ đúng khi xung quanh mình có sự ủng hộ, động viên và lắng nghe. Lúc đó mới có tâm thế thoải mái để tạo ra những thành phẩm xịn xò"
Hành trình tìm đúng passion từ vô vàn mộng mơ
Hồi còn là cậu nhóc cắp sách đến trường, Tường cũng như bao đứa trẻ khác có cả tỷ mộng mơ: thích vẽ vời thì mơ làm họa sĩ, thấy người ta nấu ăn ngon mắt thì mơ làm đầu bếp, ngắm logo banner 2D 3D đẹp quá thì muốn học thiết kế... Tâm trí lúc đó còn ngổn ngang, chưa định hướng được gì cụ thể.
Cho đến khi bị "đốn tim" bởi những thiết kế bối cảnh trong phim cổ trang và viễn tưởng, Tường thấy thôi thúc mãnh liệt muốn được làm việc trong môi trường đó. Nhờ lời khuyên từ những người xung quanh, sự dẫn dắt của các anh chị đi trước và sự ủng hộ từ gia đình, thay vì bước vào giảng đường đại học như đám bạn, Tường đã đến với Arena - nơi có thể va chạm nhiều lĩnh vực, trau dồi đủ thứ kỹ năng để tìm ra con đường phù hợp nhất.
"Arena với Tường là sự may mắn tình cờ. Khi đang loay hoay tìm môi trường chuyên nghiệp thì được các anh chị dẫn dắt đến đây. Tường không coi trở ngại là khó khăn mà xem nó như đích đến để chinh phục bằng niềm say mê"
Biến không thể thành có thể - đó chính là Arena!
"Hồi mới vô trường có khi Tường nghĩ, sao trường mình không có khuôn viên rộng rãi như các trường đại học khác nhỉ, tuy nhiên điều này không ngăn Tường đến với Arena".
Nhưng rồi Tường nhận ra: "Khi bạn được đặt mình vào một môi trường sáng tạo và bạn đam mê, thì dù có như thế nào bạn cũng sẽ cảm nhận chúng thật đẹp theo cách của riêng bạn"
Một kỳ, hai kỳ trôi qua, Tường được trải nghiệm môi trường dạy và học cực kỳ năng động, tích lũy được đủ thứ kỹ năng thiết kế trên nhiều mô hình khác nhau - từ thiết kế sản phẩm đến web, ứng dụng, và cả phim lẫn 3D.
"Ở Arena, mình có thể biến những thứ không thể thành có thể mà trước giờ không nghĩ mình làm được. Được hiện thực hóa những ý tưởng của bản thân, kết hợp với hội bạn ở đây và tạo nên thành phẩm của cả team"
Từ zero đến hero - hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ
Ban đầu, Tường không hiểu biết nhiều về chuyên ngành, các app hay diễn đàn đồ họa, cũng không "pro" lĩnh vực nào. Nhưng thay vì ngồi than thở, cậu bạn đã cố gắng trau dồi kỹ năng, học hỏi không ngừng trong suốt quá trình học Mỹ thuật Đa phương tiện tại Arena Multimedia.
Và đáp lại nỗ lực đó là hai đồ án được hoàn thành xuất sắc: Bộ nhận diện thương hiệu Cung Nhiên ở học kỳ 1 và Giao diện Ứng dụng tiện ích Miền Đất Hứa ở học kỳ 2 - mỗi project là một màu sắc riêng biệt mà Tường và team đã cùng nhau thực hiện.
"Một số người cho rằng Tường là người cầu toàn, quá chỉn chu vào từng chi tiết. Nhưng với Tường, một tổng thể chỉn chu vẫn hơn một sự hoàn hảo nhất thời - để khi nhìn vào từng khía cạnh, người ta mới không thất vọng về những chi tiết nhỏ nhặt mình bỏ qua"
Cả hai đồ án đều nhận được đánh giá cao từ Hội đồng Giám khảo - minh chứng cho sự nỗ lực và tâm huyết mà Tường dành cho từng project!
Tương lai phía trước - một hành trình đầy hứa hẹn
Có lẽ Tường là một trong những bạn trẻ may mắn nhận được sự support tối đa từ gia đình để theo đuổi sự nghiệp Mỹ thuật Đa phương tiện. Đó cũng là động lực lớn nhất để cậu có thể nỗ lực hết mình trong hành trình từng bước chinh phục những thử thách đầu tiên tại Arena Multimedia.
Dù chưa biết chính xác mình thật sự yêu thích phân ngành nào của Thiết kế, Tường tin rằng môi trường học tập đa sắc màu tại Arena Multimedia sẽ giúp mình trải nghiệm hết tất cả những gì thuộc về Mỹ thuật Đa phương tiện. Từ đó, Tường sẽ có quyết định chính xác cho ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Không theo lối mòn, chọn con đường riêng mình ️
Sinh năm 2001, Lý Hán Tường đã "đi ngược dòng" so với đám đông bạn bè cùng trang lứa. Thay vì thi đại học theo công thức truyền thống, ngay sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, chàng trai này đã quyết định: "cứ theo đuổi đam mê của mình, để sau này nhìn lại, mình sẽ không hối tiếc về một thời tuổi trẻ dám nghĩ dám làm" và gia nhập Arena Multimedia.
Là típ người tỉ mẩn, cầu kỳ, Tường có thể tự tay làm gần 10 món quà handmade khác nhau trong một năm để tặng người thân, bạn bè vào những dịp đặc biệt. Với cậu, một món quà được bỏ công chăm chút còn đáng giá hơn cả núi vật chất
Gia đình - chỗ dựa vững chắc nhất
"Ba mẹ không bó buộc Tường phải đi theo lĩnh vực nhất định nào, chỉ cần Tường thích thì ba mẹ sẽ ủng hộ Tường theo đuổi đam mê của mình" - Tường tâm sự về support team số 1 của mình.
May mắn sinh ra trong gia đình ai cũng có tài lẻ và năng khiếu thẩm mỹ, con đường chinh phục cái đẹp của Tường được hậu thuẫn hết mình. Ba mẹ không chỉ đơn thuần cho hành trang mà còn là người bạn đồng hành, lắng nghe từng chia sẻ về trải nghiệm tại Arena - từ khâu thiết kế, thực hành cho đến khi ra thành phẩm.
"Nhiều người nói rằng dù ở đâu, chỉ cần có đam mê và chí hướng là được. Nhưng với Tường, điều này chỉ đúng khi xung quanh mình có sự ủng hộ, động viên và lắng nghe. Lúc đó mới có tâm thế thoải mái để tạo ra những thành phẩm xịn xò"
Hành trình tìm đúng passion từ vô vàn mộng mơ
Hồi còn là cậu nhóc cắp sách đến trường, Tường cũng như bao đứa trẻ khác có cả tỷ mộng mơ: thích vẽ vời thì mơ làm họa sĩ, thấy người ta nấu ăn ngon mắt thì mơ làm đầu bếp, ngắm logo banner 2D 3D đẹp quá thì muốn học thiết kế... Tâm trí lúc đó còn ngổn ngang, chưa định hướng được gì cụ thể.
Cho đến khi bị "đốn tim" bởi những thiết kế bối cảnh trong phim cổ trang và viễn tưởng, Tường thấy thôi thúc mãnh liệt muốn được làm việc trong môi trường đó. Nhờ lời khuyên từ những người xung quanh, sự dẫn dắt của các anh chị đi trước và sự ủng hộ từ gia đình, thay vì bước vào giảng đường đại học như đám bạn, Tường đã đến với Arena - nơi có thể va chạm nhiều lĩnh vực, trau dồi đủ thứ kỹ năng để tìm ra con đường phù hợp nhất.
"Arena với Tường là sự may mắn tình cờ. Khi đang loay hoay tìm môi trường chuyên nghiệp thì được các anh chị dẫn dắt đến đây. Tường không coi trở ngại là khó khăn mà xem nó như đích đến để chinh phục bằng niềm say mê"
Biến không thể thành có thể - đó chính là Arena!
"Hồi mới vô trường có khi Tường nghĩ, sao trường mình không có khuôn viên rộng rãi như các trường đại học khác nhỉ, tuy nhiên điều này không ngăn Tường đến với Arena".
Nhưng rồi Tường nhận ra: "Khi bạn được đặt mình vào một môi trường sáng tạo và bạn đam mê, thì dù có như thế nào bạn cũng sẽ cảm nhận chúng thật đẹp theo cách của riêng bạn"
Một kỳ, hai kỳ trôi qua, Tường được trải nghiệm môi trường dạy và học cực kỳ năng động, tích lũy được đủ thứ kỹ năng thiết kế trên nhiều mô hình khác nhau - từ thiết kế sản phẩm đến web, ứng dụng, và cả phim lẫn 3D.
"Ở Arena, mình có thể biến những thứ không thể thành có thể mà trước giờ không nghĩ mình làm được. Được hiện thực hóa những ý tưởng của bản thân, kết hợp với hội bạn ở đây và tạo nên thành phẩm của cả team"
Từ zero đến hero - hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ
Ban đầu, Tường không hiểu biết nhiều về chuyên ngành, các app hay diễn đàn đồ họa, cũng không "pro" lĩnh vực nào. Nhưng thay vì ngồi than thở, cậu bạn đã cố gắng trau dồi kỹ năng, học hỏi không ngừng trong suốt quá trình học Mỹ thuật Đa phương tiện tại Arena Multimedia.
Và đáp lại nỗ lực đó là hai đồ án được hoàn thành xuất sắc: Bộ nhận diện thương hiệu Cung Nhiên ở học kỳ 1 và Giao diện Ứng dụng tiện ích Miền Đất Hứa ở học kỳ 2 - mỗi project là một màu sắc riêng biệt mà Tường và team đã cùng nhau thực hiện.
"Một số người cho rằng Tường là người cầu toàn, quá chỉn chu vào từng chi tiết. Nhưng với Tường, một tổng thể chỉn chu vẫn hơn một sự hoàn hảo nhất thời - để khi nhìn vào từng khía cạnh, người ta mới không thất vọng về những chi tiết nhỏ nhặt mình bỏ qua"
Cả hai đồ án đều nhận được đánh giá cao từ Hội đồng Giám khảo - minh chứng cho sự nỗ lực và tâm huyết mà Tường dành cho từng project!
Tương lai phía trước - một hành trình đầy hứa hẹn
Có lẽ Tường là một trong những bạn trẻ may mắn nhận được sự support tối đa từ gia đình để theo đuổi sự nghiệp Mỹ thuật Đa phương tiện. Đó cũng là động lực lớn nhất để cậu có thể nỗ lực hết mình trong hành trình từng bước chinh phục những thử thách đầu tiên tại Arena Multimedia.
Dù chưa biết chính xác mình thật sự yêu thích phân ngành nào của Thiết kế, Tường tin rằng môi trường học tập đa sắc màu tại Arena Multimedia sẽ giúp mình trải nghiệm hết tất cả những gì thuộc về Mỹ thuật Đa phương tiện. Từ đó, Tường sẽ có quyết định chính xác cho ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai
Nguồn: svvn.tienphong.vn