TổngTàiMầmNon
New member
"Anh ấy không tôn thờ ai, cũng không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái, không nhảy đầm, không hội họp tiệc tùng" – Khánh Ly kể về chồng mình.
Vừa rồi, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã kể lại câu chuyện về mối tình và cuộc đời bên người chồng quá cố – ông Nguyễn Hoàng Đoan. Nghe mà xúc động lắm luôn nha!
Bà nhớ lại khoảng thời gian mới sang Mỹ và lần đầu gặp chồng: "Tôi nhớ tối hôm đó có một người đàn ông gõ cửa nhà tôi, là ông Nguyễn Hoàng Đoan.
Sau vài câu chuyện hỏi han, anh hỏi mấy mẹ con tôi có cần gì không. Tôi bảo bản thân thì không cần gì hết, nhưng nếu anh có xe thì nhờ anh mua giúp mấy cái bát và đôi đũa ăn cơm cho mẹ con.
Một tuần sau, anh quay lại, đưa cho tôi 6 cái bát và 6 đôi đũa. Tới giờ đã 50 năm trôi qua rồi đó, tôi vẫn còn giữ được một chiếc bát mà anh mua. Đó là kỷ vật của anh để lại cho tôi.
Trên bước đường đời này, tôi có nhiều kỷ niệm không thể quên được khi ở Mỹ. Chính những người bạn của chồng tôi là người xúi anh lấy tôi đó. Rồi chúng tôi dọn về ở cùng nhau".
Khánh Ly tiết lộ, chính chồng là người lo cho bà có tiền làm CD: "Anh giúp tôi 2000 USD để thu âm cuốn CD đầu tiên tại hải ngoại dù chồng tôi chỉ là người bình thường thôi.
Ngày tháng cứ trôi, chúng tôi có một đứa con chung. Đây là đứa con mà cả hai đều không ngờ tới luôn á.
Là người bị ảnh hưởng nhiều từ sách vở, thi ca nên tôi cứ tôn thờ kiểu tình yêu lãng mạn – nắm tay nhau là hạnh phúc rồi, đọc và viết thư là đủ sung sướng cả ngày. Nhưng chồng tôi lại thực tế lắm, không phải dạng thích đọc truyện. Anh ít nói, nói rất ít, không lại gần ai và khó ai lại gần được anh, khó ai mời anh được nổi một tô phở luôn.
Anh không tôn thờ ai, cũng không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái, không nhảy đầm, không hội họp tiệc tùng. Ai làm gì anh cũng kệ, không để ý.
Điều có thể khiến anh thay đổi là tôi nhưng ngay từ đầu tôi đã để anh làm chủ đời anh, làm chủ mọi công việc, mọi quyết định. Tôi chỉ biết hát, chỉ muốn hát thôi. Anh gánh vác hết mọi việc, để tôi thong dong ca hát suốt mấy chục năm trời. Như vậy không phải là yêu thì là gì? Nhưng anh không bao giờ nói yêu tôi cả".
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã kể lại câu chuyện về mối tình và cuộc đời bên người chồng quá cố – ông Nguyễn Hoàng Đoan. Nghe mà xúc động lắm luôn nha!
Bà nhớ lại khoảng thời gian mới sang Mỹ và lần đầu gặp chồng: "Tôi nhớ tối hôm đó có một người đàn ông gõ cửa nhà tôi, là ông Nguyễn Hoàng Đoan.
Sau vài câu chuyện hỏi han, anh hỏi mấy mẹ con tôi có cần gì không. Tôi bảo bản thân thì không cần gì hết, nhưng nếu anh có xe thì nhờ anh mua giúp mấy cái bát và đôi đũa ăn cơm cho mẹ con.
Một tuần sau, anh quay lại, đưa cho tôi 6 cái bát và 6 đôi đũa. Tới giờ đã 50 năm trôi qua rồi đó, tôi vẫn còn giữ được một chiếc bát mà anh mua. Đó là kỷ vật của anh để lại cho tôi.
Trên bước đường đời này, tôi có nhiều kỷ niệm không thể quên được khi ở Mỹ. Chính những người bạn của chồng tôi là người xúi anh lấy tôi đó. Rồi chúng tôi dọn về ở cùng nhau".
Khánh Ly tiết lộ, chính chồng là người lo cho bà có tiền làm CD: "Anh giúp tôi 2000 USD để thu âm cuốn CD đầu tiên tại hải ngoại dù chồng tôi chỉ là người bình thường thôi.
Ngày tháng cứ trôi, chúng tôi có một đứa con chung. Đây là đứa con mà cả hai đều không ngờ tới luôn á.
Là người bị ảnh hưởng nhiều từ sách vở, thi ca nên tôi cứ tôn thờ kiểu tình yêu lãng mạn – nắm tay nhau là hạnh phúc rồi, đọc và viết thư là đủ sung sướng cả ngày. Nhưng chồng tôi lại thực tế lắm, không phải dạng thích đọc truyện. Anh ít nói, nói rất ít, không lại gần ai và khó ai lại gần được anh, khó ai mời anh được nổi một tô phở luôn.
Anh không tôn thờ ai, cũng không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái, không nhảy đầm, không hội họp tiệc tùng. Ai làm gì anh cũng kệ, không để ý.
Điều có thể khiến anh thay đổi là tôi nhưng ngay từ đầu tôi đã để anh làm chủ đời anh, làm chủ mọi công việc, mọi quyết định. Tôi chỉ biết hát, chỉ muốn hát thôi. Anh gánh vác hết mọi việc, để tôi thong dong ca hát suốt mấy chục năm trời. Như vậy không phải là yêu thì là gì? Nhưng anh không bao giờ nói yêu tôi cả".
Nguồn: soha.vn