Đúng kiểu "ế là phải liều", anh chàng này đã flex luôn một màn comeback cực gắt
Sống độc thân đã lâu, trải qua đủ thứ trải nghiệm, đến lúc nào đó ai cũng muốn tìm cho mình nửa kia để cùng mơ về căn nhà nhỏ và đàn con nháo nhào thôi mà. Nhưng thực tế thì... hành trình kiếm người yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu các bạn ơi
Có người may mắn gặp được chân ái thì dừng cuộc chơi ngay, nhưng cũng có người đã thử đủ mọi cách mà người ấy vẫn còn ở đâu đó xa lắm. Paul Todd - anh chàng 35 tuổi đến từ xứ sở sương mù chính là case điển hình cho team "ế dai đẳng cấp".
Paul kể rằng bản thân đã "cày cuốc" hết mình với những cuộc hẹn hò do người thân và bạn bè giới thiệu, nhưng mà... tất cả đều lead nowhere cả. Lý do? Đơn giản thôi: Hoặc là crush không vibe với Paul, hoặc là Paul cảm thấy không chemistry gì cả luôn
Đến lúc "bí đường rồi", Paul đã quyết định all-in tham gia chương trình truyền hình thực tế MAFS - Married At First Sight (tạm dịch: Gặp Là Cưới Luôn) - nghe tên đã thấy chanh sả rồi nhỉ?
MAFS chính là "phao cứu sinh" cuối cùng của Paul khi hy vọng tìm được nửa kia gần như đã tắt ngúm. Nhưng plot twist là số phận vẫn chưa buông tha anh bạn này. Sau 3 tuần quay hình, ekip thông báo tin "sét đánh bên tai": Vì một số sự cố ngoài ý muốn, họ không thể tiếp tục sản xuất MAFS như kế hoạch được nữa
Nghĩa là Paul sẽ không có cơ hội gặp Ally - cô gái được ghép đôi với mình trong chương trình. Đến đây, bạn nghĩ Paul sẽ buông xuôi à? NOPE! Anh chàng đã bức tường ekip cho bằng được cách liên lạc với Ally.
"Ban đầu, ekip không chịu cho tôi số điện thoại hay bất cứ cách nào để liên hệ với Ally. Nhưng khi tôi nói rằng nếu không cho, tôi sẽ nhắn tin cho TẤT CẢ các tài khoản Instagram có tên Ally, hỏi từng người một xem có phải là Ally tham gia MAFS không" - Paul chia sẻ. Đỉnh cao của sự kiên trì là đây chứ đâu
Cuối cùng, ekip MAFS đành phải chỉ cho Paul cách liên hệ với Ally.
"Tôi nghĩ họ thấy tôi quá desperate nên rủ lòng thương. Mặt khác, có lẽ họ cũng sợ drama không đẹp về chương trình sẽ bị leak khi tôi thực sự dò hết các account có tên Ally để hỏi" - Paul kể lại.
Ngay sau khi có được contact của Ally, Paul đã "buông tha" cho ekip MAFS. Anh dồn hết nỗ lực vào việc tiếp cận, trò chuyện với Ally. Và bất ngờ nhất là chỉ sau 2 tuần chat chit, cả hai quyết định đi du lịch cùng nhau luôn, 3 ngày 2 đêm nha các bạn! ️
Chưa đầy 1 năm sau, Paul và Ally chính thức tổ chức đám cưới và về chung một nhà - một happy ending mà chính Paul, Ally và cả ekip MAFS đều không thể ngờ tới. Hiện tại, sau hơn 2 năm kết hôn, Paul và Ally đã có với nhau một bé gái gần 2 tuổi rồi đó
Paul không chia sẻ cụ thể về quá trình hẹn hò với người vợ hơn anh 3 tuổi. Thay vào đó, anh chàng này chỉ khẳng định Ally chính là người vợ tuyệt vời nhất.
"Tôi thấy ở Ally có tất cả mọi yếu tố mà tôi hằng mơ ước về người vợ của mình. Cô ấy dịu dàng, kiên nhẫn, luôn tận tâm chăm sóc chồng con. Cho tới khi quen Ally, tôi mới thực sự hiểu được sự quan tâm mang lại cảm giác ấm áp ra sao. Cũng chính cô ấy đã dạy tôi cách trao đi tình yêu thương mà không kèm theo bất cứ áp lực nào" - Paul tâm sự.
Câu chuyện của Paul chính là minh chứng sống cho câu "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường". Chỉ cần không bỏ cuộc, không ngừng nỗ lực tìm kiếm, ai rồi cũng sẽ tìm được chân ái của mình thôi, đúng như những gì Paul đã làm và đang có được vậy. Động lực quá trời động lực luôn!
Nguồn: kenh14.vn