KẹoNgọtXinhXắn
New member
Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2/6, đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, ở phường Ngô Quyền) có biểu hiện không tỉnh táo, cầm hung khí tấn công liên tiếp vào người chị N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang di chuyển bằng xe máy trên đường Lạch Tray (Hải Phòng). Dù không quen biết, không mâu thuẫn gì nhưng Hưng vẫn dùng dao chém chị L. khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân
Trong khoảnh khắc căng thẳng và nguy hiểm cực độ đó, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, cầm bình cứu hỏa lao tới khống chế đối tượng Phan Tuấn Hưng. Nhân vật được dân mạng nhắc đến nhiều nhất chính là anh Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi), thợ sửa xe máy đang làm việc tại Hải Phòng.
Chia sẻ với VTC News, anh Hoàng kể lại khoảng 2 giờ 15 phút ngày 2/6, trên đường đi ăn đêm qua phố Lạch Tray, anh phát hiện gã đàn ông mặc quần đùi, cầm hai con dao bầu đi bộ giữa đường với nhiều biểu hiện bất thường. Theo lời anh Hoàng, gã này vừa đi vừa chửi bới, cầm dao đe dọa người xung quanh
Đối tượng này liên tục đi qua đi lại trước một quán xôi, nhiều lần tỏ ra hung hăng, có dấu hiệu muốn lao vào hành hung chủ quán nhưng rồi lại bỏ đi. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Hoàng đã báo công an và tiếp tục theo dõi tên này từ khoảng cách an toàn. Ít phút sau, khi đến khu vực trước Đài liệt sĩ thành phố Hải Phòng, gã đàn ông bất ngờ lao tới tấn công một phụ nữ đang đi xe máy trên đường.
Nhận thấy tính mạng nạn nhân bị đe dọa, anh lập tức chạy vào cây xăng gần đó mượn bình cứu hỏa rồi quay lại hiện trường. "Tôi xịt thẳng bình cứu hỏa vào người hắn ta. Thấy tên này loạng choạng, tôi dùng bình cứu hỏa đánh vào đầu để ngăn lại. Lúc đó người này choáng rồi bỏ chạy", Hoàng kể trên VTC News.
Nguồn: soha.vn
Trong khoảnh khắc căng thẳng và nguy hiểm cực độ đó, một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, cầm bình cứu hỏa lao tới khống chế đối tượng Phan Tuấn Hưng. Nhân vật được dân mạng nhắc đến nhiều nhất chính là anh Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi), thợ sửa xe máy đang làm việc tại Hải Phòng.
Chia sẻ với VTC News, anh Hoàng kể lại khoảng 2 giờ 15 phút ngày 2/6, trên đường đi ăn đêm qua phố Lạch Tray, anh phát hiện gã đàn ông mặc quần đùi, cầm hai con dao bầu đi bộ giữa đường với nhiều biểu hiện bất thường. Theo lời anh Hoàng, gã này vừa đi vừa chửi bới, cầm dao đe dọa người xung quanh
Đối tượng này liên tục đi qua đi lại trước một quán xôi, nhiều lần tỏ ra hung hăng, có dấu hiệu muốn lao vào hành hung chủ quán nhưng rồi lại bỏ đi. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Hoàng đã báo công an và tiếp tục theo dõi tên này từ khoảng cách an toàn. Ít phút sau, khi đến khu vực trước Đài liệt sĩ thành phố Hải Phòng, gã đàn ông bất ngờ lao tới tấn công một phụ nữ đang đi xe máy trên đường.
Nhận thấy tính mạng nạn nhân bị đe dọa, anh lập tức chạy vào cây xăng gần đó mượn bình cứu hỏa rồi quay lại hiện trường. "Tôi xịt thẳng bình cứu hỏa vào người hắn ta. Thấy tên này loạng choạng, tôi dùng bình cứu hỏa đánh vào đầu để ngăn lại. Lúc đó người này choáng rồi bỏ chạy", Hoàng kể trên VTC News.
Nguồn: soha.vn