Ủa trời ơi, câu chuyện này nghe sao mà kỳ cục vậy các bạn ơi!
Chuyện là có anh William Sturdivant, 25 tuổi, một người vô gia cư ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) bị kết tội xâm phạm trái phép vào một căn nhà. Thế là... anh quyết định leo tót lên cột truyền hình cao 30m luôn!
Lý do? Anh nói với cảnh sát rằng cần thời gian để "suy nghĩ" á. Ủa mà sao không tìm chỗ nào bình thường hơn để suy nghĩ đi anh ơi?
Điều khủng khiếp là anh chàng này chỉ mặc mỗi quần soóc, đi tất, rồi nằm lơ lửng trên thanh kim loại của tháp cao hơn 30m suốt 6 ngày liền luôn các bạn ạ! Không ăn, không uống gì cả nhé! Lực lượng cứu hộ muốn giúp thì anh cũng từ chối hết, cứ kiên quyết nằm đó.
Sau gần cả tuần "đu đưa" trên cao, Sturdivant cuối cùng cũng suy kiệt vì mất nước rồi. Anh tự nguyện leo xuống và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay. Theo cảnh sát Tulsa thì anh sẽ được chuyển đến bệnh viện tâm thần để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.
Nguồn: soha.vn