Ngày 30/10, công an tỉnh Cao Bằng thông tin vừa "hốt" được anh Nguyễn Tiến Long (sinh năm 1978), đang sống tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo như kết quả điều tra ban đầu thì anh Long này có "chiêu" khá là lạ: hay quảng cáo rao bán mấy bức tượng Phật cổ, giá trị tầm mấy tỷ đồng gì đó. Để khỏi bị phát hiện, anh còn siêng năng... đổi tên đổi họ, đổi cả chỗ ở mỗi khi giao dịch với khách. Như kiểu "đổi vỏ" để né đòn vậy
Vào khoảng giữa tháng 10 năm 2022, sau mấy lần trao đổi "tình cảm", anh Long và ông P.T.L (ở phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã deal xong một bức tượng Phật cổ quý. Hai bên hẹn nhau tại thị trấn Pác Mầu, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng để "lên đồ".
Tại đây, do quá tin tưởng nên ông L đã "chốt" luôn 500 triệu tiền đặt cọc cho anh Long để đi lấy tượng về giao. Nhưng mà plot twist là... anh Long ôm tiền xong thì "cất cánh" luôn rồi
Sau khi nhận được đơn trình báo, công an tỉnh Cao Bằng vào cuộc, triển khai đủ loại biện pháp nghiệp vụ và cuối cùng cũng bắt được anh Nguyễn Tiến Long tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Nguồn: soha.vn