Chàng trai "độc lạ" 52 tuổi lĩnh án tù vì thích khỏa thân giữa ban ngày

Ngoc025271

New member
29a8902573d6a2b44a02.jpg


Ôi giời ơi, chuyện này nghe vừa buồn cười vừa khó tin luôn á! Stephen Gough, một anh chàng 52 tuổi người Anh, đã bị "lên đồn" vì tội... khỏa thân nơi công cộng. Mà không phải một lần đâu nhé, nhiều lần lắm luôn!

Quay lại năm 2008, ngày 18/12, anh Gough bị kết án 12 tháng tù vì phạm luật trật tự công cộng do thích "thả rông" giữa phố phường. Thế nhưng drama thật sự bắt đầu sau đó nè – sau khi hết án được thả, anh này lại bị bắt ngay sau đúng... 30 GIÂY vì bước ra khỏi tù trong trạng thái "không che đậy gì cả" ‍♂️

Đến ngày 8/2/2010, anh Gough lại tiếp tục bị tóm vì lý do y chang. Plot twist là khi phải ra tòa, anh này từ chối mặc quần áo, khiến tòa phải thêm tội "coi thường tòa án" nữa chứ. Thế là anh phải đối mặt với bản án 21 tháng tù – án nặng nhất từ trước đến giờ luôn. Sau đó tòa mới giảm xuống còn 15 tháng 26 ngày.

Các phiên tòa có anh Gough tham gia thường phải hoãn nhiều lần vì... nhân viên tòa phải đi kiếm giấy cho anh ta ngồi lên, "lý do vệ sinh" đó

Nhưng rồi vào ngày 24/8, sau 657 ngày ngồi tù và được trả tự do, cái kết đến rồi: anh Gough lại bị bắt ngay chỉ 1 PHÚT sau khi ra khỏi tù vì... lại tiếp tục xuất hiện trên đường trong trạng thái "full naked"



Anh Gough từng nổi như cồn với danh hiệu "kẻ ngao du khỏa thân" sau khi thực hiện chuyến đi bộ từ Land's End (mũi cực Nam nước Anh) đến John O'Groats (Scotland, mũi cực Bắc) mà không mặc gì hết. Anh còn nghỉ việc để thực hiện chuyến đi này nữa kìa!

Tuy nhiên, quan điểm của anh Gough là việc cấm ông đi lại khỏa thân nơi công cộng là vi phạm nhân quyền và quyền tự do ngôn luận của mọi người. Ừ thì... cũng là một quan điểm ha

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top