BeoPho3395
New member
Ủa ơi? Drama này nghe mà muốn bó tay luôn á! Lê Văn Mộc đang vén màn định "xin" điện thoại thì bé nhà chủ khóc thét. Thay vì bỏ chạy như bao anh trai khác, anh này lại chui vào màn nằm dỗ em bé ngủ tiếp rồi mới trốn. Nhưng plot twist là... bị dân làng bắt tại trận luôn
Ngày 27/7 vừa rồi, Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Lê Văn Mộc (sinh năm 2001, ngụ xã Phú Cường) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc 0h ngày 4/7, khi Mộc mò vào nhà một chị ở ấp Láng Biển (xã Mỹ Phước Tây). Lúc đó chị chủ nhà và con nhỏ đang ngủ say sưa.
Mộc vén màn định lấy điện thoại thì bé nhà chủ tỉnh giấc khóc ré lên. Thế là anh này... nằm xuống bên cạnh, vỗ về dỗ em bé ngủ luôn 5 phút sau, khi định chuồn thì chị chủ nhà tỉnh dậy phát hiện kẻ lạ, la to lên.
Mộc hoảng quá bỏ chạy ra ngoài rồi... ngã xuống ao cá luôn. Ông Mai Văn Bon - hàng xóm gần đó cùng người dân xung quanh kéo đến hiện trường vây bắt gọn tên trộm.
Khi Mộc bị khống chế, ông Bon nhận ra đây chính là "khách không mời" từng vào nhà mình. Tối 3/7, ông Bon ngủ sớm và quên đóng cửa sau. Khoảng 23h cùng ngày, ông tỉnh dậy thấy Mộc nằm bên cạnh nên gặng hỏi.
Mộc lúc đó giải thích do say rượu nên vào nhầm nhà và ngủ quên Sau khi Mộc rời đi, ông Bon mới phát hiện mất hai chiếc điện thoại di động.
Tại cơ quan công an, Mộc đã thú nhận đã chui vào màn lấy trộm hai chiếc điện thoại của ông Bon. Anh này lo sợ ông Bon có thể thức giấc nên sau khi trộm xong đã nằm xuống bên cạnh và giả vờ ngủ say để chủ nhà đánh thức, sau đó viện cớ say rượu ngủ nhầm nhà. Tính toán thật là "tinh vi"
Công an thị xã Cai Lậy đã thu hồi tang vật trong vụ trộm.
Nguồn: soha.vn