BubuBong1746
New member
Này thì gọi là đỉnh cao của "đi cày phim" hay sao đây? Một chàng trai ở Trung Quốc đang làm một việc mà nghe thôi đã thấy cháy túi cả người rồi: bỏ luôn việc, lên kế hoạch đạp xe... 1800 km (chứ không phải 18km đâu nhé!) từ Trùng Khánh đến Dương Châu giữa trời nắng 40 độ để tỏ tình lại với người yêu cũ.
Chàng trai "đầu đất" này tên là Tiểu Lan, sinh năm 95 (tức là anh bác 9x đây ạ). Anh chia sẻ với phóng viên: "Là tôi đã tự đánh mất cô ấy, vì thế nên lần này tôi muốn đem mọi thứ trở lại như ban đầu bằng chính sự nỗ lực của mình". Huhu nghe mà thấy đau lòng quá trời!
Kể từ ngày 1/8, anh chính thức "xuất phát" thực hiện hành trình bá đạo này rồi nè. Vì địa hình ở Hồ Bắc toàn đường núi quanh co hiểm trở nên đến giờ này, trung bình mỗi ngày anh phải đạp xe tận 10-12 tiếng đồng hồ để đi hết 100-150 km. Nghe thôi đã muốn "toang chân" rồi ấy ạ!
Anh còn giải thích luôn lý do tại sao không đi máy bay hay tàu xe: "Nếu tôi chọn đi bằng các phương tiện khác thì điều đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi hi vọng hành động của mình có thể chứng minh cho cô ấy thấy sự nỗ lực và quyết tâm của tôi. Từng giây từng phút đạp xe trên đường, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện hữu gương mặt của cô ấy, bao nhiêu hồi ức tươi đẹp mà chúng tôi đã từng có bỗng chốc quay lại như một cuốn phim quay chậm".
Trời ơi, nghe lãng mạn đến mức muốn khóc luôn ý!
Chi tiết đáng yêu nè: trước khi xuất phát, Tiểu Lan còn đặc biệt in hình chụp chung với bạn gái lên mặt sau của áo luôn. Như vậy là dọc đường nhìn vào là có động lực đạp xe rồi đúng không?
Plot twist là ngày 19/8 chính xác là sinh nhật của người yêu cũ anh. Vì thế ngay từ tháng 6, anh đã chuẩn bị kĩ càng cho kế hoạch này với hi vọng sẽ đem đến bất ngờ cho crush. Anh tính toán siêu tỉ mỉ để có thể đến Dương Châu vào đúng ngày sinh nhật luôn, hy vọng bạn gái sẽ cảm động và hiểu được tấm chân tình của mình.
Điểm cộng là người bạn thân của Tiểu Lan không thể yên tâm để anh một mình đạp xe dưới trời nóng như đổ lửa, nên đã quyết định đồng hành cùng anh trong hành trình này. Đúng chuẩn "bro trước hơn bồ" là đây rồi!
Lý do chia tay thì như thế này: Tiểu Lan quen bạn gái cũ từ hồi còn học đại học. Nhưng sau khi tốt nghiệp vào năm ngoái, vì một vài lý do mà hai người đã chia tay. Anh thì ở lại Trùng Khánh, còn bạn gái thì về Dương Châu làm việc. Kiểu "yêu xa quá khó, chia tay cho đỡ đau" ấy mà.
Suốt một năm sau khi chia tay, Tiểu Lan vẫn không thể quên người cũ, cứ mãi nhớ về từng khoảnh khắc ngọt ngào khi còn bên nhau. May mắn là bạn gái cũ rất được lòng gia đình Tiểu Lan, nên việc anh làm lần này cũng nhận được full support từ phía gia đình luôn nha!
Tiểu Lan tâm sự thêm: "Ngày trước tôi đã từng hứa hàng năm sẽ cùng cô ấy đón sinh nhật. Sắp tới chính là ngày quan trọng đó, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, đồng thời bằng mọi giá sẽ đem cô ấy quay trở lại bên mình".
Nguồn: kenh14.vn