Cố thi đến tận 8 lần để đỗ trường đại học Thanh Hoa siêu xịn, nhưng cuộc sống sau khi ra trường của Wu Shanliu lại khiến bao người phải thất vọng không lối thoát luôn á
Ai cũng biết kỳ thi đại học là cơ hội vàng để lật ngược cuộc đời mà. Chính vì thế mà học sinh nào cũng cày cuốc ôn thi như không có ngày mai, mong sao đỗ được trường mơ ước.
Wu Shanliu sinh ra ở Quảng Tây, từ bé đã mơ ước được vào đại học Thanh Hoa (trường top 1 của Trung Quốc đó nha). Để chinh phục ước mơ này, anh đã thi lại tận 8 lần, bị mọi người gọi là "kẻ điên" trong làng thi cử luôn Nhưng anh cũng chẳng care, và năm 32 tuổi, Wu Shanliu đã chính thức đỗ vào Thanh Hoa, thỏa mãn ước mơ bấy lâu nay.
Có người khen Wu Shanliu kiên trì, bền bỉ như này thì phải nể. Nhưng cũng có người nghĩ anh đang dùng chuyện thi lại liên tục để... chạy trốn thực tế đời mình thôi. Họ cho rằng không nhất thiết phải "all in" thi cho bằng được Thanh Hoa. Dù cuối cùng đỗ rồi, nhưng cũng hơi mất đi ý nghĩa của kỳ thi đại học rồi nhỉ?
Ban đầu mọi người tưởng sau khi vào được Thanh Hoa, đời Wu Shanliu sẽ "lên như diều gặp gió", nhưng thực tế lại chẳng như vậy tẹo nào.
Sau khi tốt nghiệp từ trường đại học mơ ước, Wu Shanliu không xin được việc như ý. Nhiều công ty nghe nói anh là sinh viên Thanh Hoa thì ấn tượng phết, nhưng vừa nghe tuổi anh là bao nhiêu, họ lập tức... từ chối. Lý do? Tuổi tác quá lớn rồi, sợ mất đi sự sáng tạo và đam mê trong công việc, khó thích nghi nữa.
Cuối cùng anh chỉ xin được vị trí giáo viên dạy Toán ở một trường cấp 3 dân lập. Mặc dù được giáo viên và học trò đánh giá cao nhưng thật ra Wu Shanliu cũng không mấy hài lòng với công việc này lắm
Sinh viên Thanh Hoa mà vì tuổi tác liên tục bị "dí vào chân tường", cuộc sống hiện tại thật sự khiến người ta phải suy nghĩ lại nhiều thứ.
Mỗi người theo đuổi ước mơ khác nhau, nhưng từ case của Wu Shanliu có thể thấy: Dù thi đại học rất quan trọng, nhưng nó không hoàn toàn quyết định cuộc đời chúng ta đâu nha. Nếu cứ thi lại mãi mà không nhìn lại tình trạng bản thân, thì đó cũng không phải quyết định sáng suốt cho lắm
Khi quyết định có nên thi lại hay không, nên cân nhắc mấy điều sau:
Suy nghĩ kỹ xem bản thân mình thực sự muốn gì
Dù là teen hay người lớn, trước khi quyết định thi lại, phải nghĩ thật kỹ xem: Mình muốn gì? Nếu không rõ mình muốn gì, không hiểu rõ về mục tiêu đó, thì đừng có thi lại.
Có người thi lại chỉ vì không chịu được việc trượt đại học, nhưng thi lại chưa chắc đã là lựa chọn đúng cho cuộc đời, mà còn có thể làm lãng phí thời thanh xuân của bạn luôn đó
Vậy nên trước khi thi lại hãy nghĩ kỹ: Việc thi lại có thực sự cần thiết để đạt được mục tiêu cuộc sống không? Nếu thi lại không giải quyết được tương lai, thì thực chất chỉ đang trốn tránh cuộc sống, không muốn đối mặt với áp lực phải tự lập thôi.
Đánh giá xem năng lực bản thân có hợp với việc thi lại không?
Không phải ai cũng fit với con đường học đại học đâu nha. Kỳ thi đại học không phải tấm vé duy nhất để bước vào đời. Nhiều bạn càng thi lại kết quả càng tệ vì áp lực tâm lý quá lớn. Nhất là khi lực học có hạn, bản thân không đủ kiên trì chịu đựng áp lực thì tinh thần rất dễ "down" trong quá trình ôn thi, cuối cùng điểm số cũng không như mong đợi. Vừa mất time ôn tập, lại vừa khiến tương lai của mình xuất phát chậm hơn người khác. So sad
Cân nhắc kỹ con đường tương lai của bản thân
Mặc dù thi đại học được coi là tấm vé quan trọng, nhưng nó không thể hoàn toàn quyết định sự phát triển cuộc đời chúng ta được. Nếu bạn đã hiểu rõ con đường của mình, biết tương lai nên đi thế nào, thì có thể nghe theo trái tim.
Nhưng nếu trong lòng vẫn còn mơ hồ, không biết mình muốn gì, thì đừng vội thi lại nhé! Vì thi lại rất có thể càng khiến bạn confused hơn, sau này còn hối hận vì quyết định này nữa đó
Hiện giờ các trường đại học đang dần công bố điểm chuẩn cho năm học mới. Rất nhiều bạn có thể chưa đạt được nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy cân nhắc kỹ càng trên nhiều khía cạnh khác nhau để chọn con đường đúng đắn cho tương lai nhé!
Cuộc sống của mình do mình làm chủ, phải có kế hoạch cụ thể cho tương lai, nỗ lực phấn đấu không ngừng, chỉ cần không hối hận thì cuộc sống mới có ý nghĩa
*Tổng hợp
Nguồn: kenh14.vn