Năm 1915, ông Cecil Chubb nhận nhiệm vụ từ vợ là Marry: ra ngoài mua mấy cái ghế ăn về nhà cho sang. Thế mà chàng trai này lại... sảy chân vào một cuộc đấu giá và "flex" luôn 6600 bảng Anh mua cả mảnh đất
Plot twist là mảnh đất đó không phải đất bình thường đâu nha, mà chính là Stonehenge luôn á!
Chắc chắn bà vợ lúc đó phải "ơ mây zing gút chốp" lắm, nhưng không ai biết bà ấy mắng ông xã bao lâu nữa
Đến năm 1918, có lẽ nghe vợ "cưa" quá mệt, ông quyết định tặng luôn mảnh đất cho chính phủ kèm theo vài điều kiện cực kỳ wholesome:
• Giá vé tham quan không được quá 1 bảng Anh
• Phải giữ nguyên mọi thứ
• Không được xây nhà/tòa nhà gì ngoại trừ... quầy bán vé thôi nha!
Và nhờ sự hào phóng (hay có thể là sợ vợ ) của ông mà giờ chúng ta có một di sản thế giới được bảo tồn cực tốt và vẫn miễn phí tham quan đấy!
Nhìn cách người ta làm mà thèm quá trời Có khi Stonehenge là quán nhậu của mấy bro thời xưa cũng nên á
Lời hứa được trao cho một dân tộc có uy tín, có danh dự thật sự! Chứ một số nơi đất đai thuộc về toàn dân thì lại... khác chuyện. Sẽ bị thu hồi trong 1 nốt nhạc và mọc lên cơ số chung cư, khách sạn, resort ngay ấy mà
Nguồn: tinhte.vn