Bệnh viện Trung ương Huế vừa xác nhận một tin buồn: ông S. đã không qua khỏi vào tối 30/5
Ông L.T.S (47 tuổi, sống ở TP. HCM) vừa được bệnh viện Trung ương Huế xác nhận qua đời tối nay, 30/5. Ông S. được cho là đã đi bộ theo ông Thích Minh Tuệ, nhập viện trong bộ trang phục rất giống với những người trong đoàn.
Chiều 30/5, ông S. được gia đình chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Hiện tại, thi thể ông S. đang lưu tại nhà xác của bệnh viện Trung ương Huế, chờ làm thủ tục bàn giao cho gia đình.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi cấp cứu cho ông S., ông đang đi bộ cùng đoàn theo chân ông Thích Minh Tuệ thì bị nạn. Khi tới thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, ông S. ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong lúc 10 giờ 30 phút.
Lúc nhập viện, ông S. tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được - tình trạng cực kỳ nguy kịch Bệnh nhân được cấp cứu hồi sức tích cực tại bệnh viện huyện, sau đó được chuyển lên điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh – Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - người điều trị cho ông S. cho biết, khi nhập viện, ông này mặc kiểu áo như những người đi cùng với ông Thích Minh Tuệ.
Hai chị ở huyện Triệu Phong đã đưa ông S. vào viện cấp cứu, nhờ bệnh viện liên hệ với đoàn của ông Thích Minh Tuệ hoặc người nhà để tìm người thân cho ông.
Trả lời báo chí, bác sĩ Huỳnh cho biết, sau khi được cấp cứu, mạch của bệnh nhân S đập trở lại và phải thở máy. Theo tìm hiểu của bác sĩ, ông S. mới về từ Mỹ được 4 ngày và đã đi bộ theo ông Thích Minh Tuệ được 3 ngày.
Vợ con ông S. hiện đang ở Mỹ. Một số người thân của ông S. ở thành phố Hồ Chí Minh khi biết tin đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc bệnh nhân.
Người nhà có mong muốn đưa ông S. vào bệnh viện ở TP. HCM để điều trị tiếp. Tuy nhiên, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định, không thể di chuyển ông S. quãng đường xa như vậy. Vì vậy, người nhà quyết định đưa ông vào Bệnh viện Trung ương Huế.
Theo bác sĩ Huỳnh, ông S. đã bị sốc nhiệt do trời nắng nóng, dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục
Nguồn: soha.vn