Chàng trai đi bộ 4 ngày từ Bình Phước về Cà Mau tránh dịch khiến ai cũng xót xa

KhoaiBibi6236

New member
6ee20010f5d0b317d56e.jpg


Chuyện buồn giữa mùa dịch: Một anh thợ hồ quê Cà Mau mất việc ở Bình Phước đành phải lội bộ suốt 4 ngày trời mới đến Sóc Trăng, rồi được các chú công an hỗ trợ về quê

355aaeb5a54be925be2a.jpg


Ngày 29/7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1 (ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), công an cho biết vừa phối hợp với công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) tiếp nhận và hỗ trợ một thanh niên đang lê bước trên đường về quê tránh dịch.

Cụ thể, đêm 28/7, chốt kiểm soát đã tiếp nhận anh Nguyễn Phương V. (sinh năm 1983, ở TP Cà Mau). Anh V. làm nghề thợ hồ ở tỉnh Bình Phước nhưng bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Từ ngày 24/7, anh V. bắt đầu hành trình đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau. Đến địa phận xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), anh được công an xã Thạnh Phú đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phát hiện, rồi đưa vào chốt cho nghỉ ngơi và ăn uống.

e61bd72423525b31b57b.jpg


Trung tá Tạ Thanh Hòa, Phó trưởng Công an xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) chia sẻ: "Anh em đang làm nhiệm vụ nhìn thấy anh V. đi bộ trên QL1, tiếp cận hỏi thăm mới biết đã đi bộ 4 ngày từ Bình Phước rồi."

Do chốt kiểm soát không có dụng cụ test nhanh nên các anh công an đã chở anh V. đến địa phận tỉnh Bạc Liêu nhờ chốt kiểm soát ở đây test nhanh SARS-CoV-2. May mắn kết quả âm tính Sau đó tiếp tục đưa anh về đến địa phận tỉnh Cà Mau.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top