Chàng trai đẹp trai mới vào ĐH Ngoại ngữ bị netizen săn lùng như truy tìm crush quốc dân

212445e9cc090faa0472.webp


70c16f34ce703a261c21.jpg


Chưa kịp quen với đời sinh viên, Nguyễn Vũ Trường Quân (gen 2003) – tân cử nhân tương lai của trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (thuộc Đại học Đà Nẵng) đã bất ngờ lọt vào "bản đồ trai đẹp" và bị hội chị em netizen truy lùng ráo riết ✨

Hiện tại, chàng trai này đang là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh (hệ chất lượng cao). Ngoài việc học hành chăm chỉ, Quân còn mê mẩn thể thao, đặc biệt là bóng đá và bóng bàn ⚽ Với visual cực phẩm cùng phong cách năng động, không khó hiểu khi anh chàng này đang được cộng đồng mạng yêu thích và quan tâm nhiệt tình. Bonus thêm, Quân còn làm người mẫu ảnh tự do nữa nha!





Bất ngờ nhận cơn mưa request kết bạn, Trường Quân tâm sự: "Mình vui lắm luôn nhưng cũng bất ngờ không kém khi thấy trang cá nhân đột nhiên có thêm cả núi bạn mới. Lúc đầu mình còn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bạn bè gửi screenshot mấy khoảnh khắc của mình được đăng trên các Fanpage lớn. Rồi bên cạnh những điều tích cực thì cũng có một vài drama và thị phi. Ban đầu mình hơi loạn, cố gắng giải quyết mọi chuyện, nhưng dần dần mình học được cách chấp nhận. Mình nghĩ, mọi thứ đều có 2 mặt, vừa đón nhận điều tốt đẹp thì cũng phải học cách ôm cả những điều tiêu cực. Quan trọng là giữ được mindset tích cực cho bản thân thôi"



Về câu hỏi kinh điển: "Đại học có phải con đường duy nhất đến thành công không?", nam sinh 10x này trả lời rất thẳng: "Tùy định hướng mà mỗi người sẽ có lối đi riêng để đạt được mục tiêu mơ ước. Nên dù có học đại học hay không thì vẫn có nhiều con đường dẫn đến thành công mà. Giả sử không đậu đại học, có thể sẽ gian nan hơn chút nhưng vẫn theo đuổi được ước mơ thôi. Mình nghĩ, thành công hay không là do chính mình quyết định, nếu bản thân kiên trì, chịu khó thì sẽ tự mở ra nhiều cánh cửa" ✨



Trường Quân sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị. Mang trong mình ước mơ trở thành tiếp viên hàng không ✈️, sau khi tìm hiểu kỹ và được bạn bè, thầy cô cùng các anh chị đi trước tư vấn, Quân đã chọn trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Nhưng khó khăn lớn nhất lúc đó chính là... thuyết phục được bố mẹ cho đi học xa nhà

Từ trước đến giờ Quân luôn nghe lời bố mẹ, nhưng để theo đuổi ước mơ, anh chàng đã quyết định "lần đầu tiên trong đời" làm trái ý – tất nhiên là sau khi cân nhắc kỹ càng và nhận được nhiều lời khuyên rồi. Để thuyết phục được gia đình, Trường Quân đã cố gắng thay đổi bản thân, cải thiện thói quen sinh hoạt và sống hoàn toàn tự lập. May mắn thay, sau bao nỗ lực, Quân đã thành công thuyết phục được bố mẹ cho đi học xa nhà





Hiện giờ, ngoài thời gian học tập, Trường Quân còn làm mẫu ảnh tự do. Mục đích là để trải nghiệm, học hỏi thêm, đồng thời phụ giúp chi phí sinh hoạt nữa. Duyên với nghề mẫu ảnh của Quân cũng khá tình cờ nè! Khi những bức ảnh trên trang cá nhân được nhiều người chú ý, các shop thời trang đã liên hệ và ngỏ lời hợp tác

Theo Trường Quân, trong công việc mẫu ảnh, ngoài việc sắp xếp thời gian và giữ gìn sức khỏe tốt, thì khó nhất vẫn là tìm được chỗ đứng trong hàng nghìn mẫu ảnh khác. Anh chàng cũng cho rằng, việc tìm cho mình một phong cách riêng biệt và giữ cho bản thân không trở nên đại trà là điều vô cùng quan trọng.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top