Chàng trai đạp xe rời nhà rồi mất tích không dấu vết, gia đình lo sốt vó tìm kiếm

XuKiki5416

New member
8717006b193a1f65b22d.jpg


Từ sáng 16/5 đạp xe ra đường rồi biến mất không một lời, gia đình anh Kiên đã lục tung khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng, phải nhờ đến chính quyền hỗ trợ tìm kiếm

Ngày 20/5, trao đổi với Báo Người Lao Động, chị Lê Việt Trinh (23 tuổi; ngụ ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết em trai mình là Lê Hoàng Kiên (20 tuổi) đã mất tích được 4 ngày mà vẫn chưa có tin tức gì.

Lúc đi, anh Kiên mặc áo xanh dương ngắn tay, quần ngắn màu cà phê, đội nón kết trắng, mang dép đen và đeo cặp màu đen.

f19b0e8626cce1cf75ae.jpg


Một người thân trong gia đình kể lại, khoảng 9 giờ sáng 16/5, có thấy Kiên chạy xe đạp ngoài quốc lộ 1 gần nhà. Đến chiều tối vẫn không thấy Kiên về như mọi ngày, gia đình bắt đầu hoang mang và chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không biết Kiên đang ở đâu

1ddf09860b29f579670f.jpg


Plot twist là đến tối 17/5, trên Facebook có người đăng thông tin nhặt được một cái ví ở khu vực ngã 3 Vũng Tàu - Đồng Nai. Khi gia đình nhìn thấy giấy tờ thì xác định đây chính là ví của Kiên, bên trong có 1,4 triệu đồng nguyên vẹn...

Theo người thân, anh Kiên bị bệnh liên quan đến não từ nhỏ nên việc đi xa như vậy là điều rất khó xảy ra và khiến cả nhà càng lo lắng hơn

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top