Nhim2k74270
New member
Dù nạn nhân cũng có lỗi vì làm ầm ĩ giữa đêm khuya, nhưng khi người ta đã định bỏ đi rồi mà anh chàng này vẫn cầm thanh sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong - hành động này quá khủng khiếp luôn
VKSND TP.HCM ngày 19/10 vừa rồi đã chính thức ký kháng nghị, yêu cầu TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lại vụ án và tăng mức án đối với Nguyễn Hy Hữu (sinh năm 1994, sống ở quận 7) về tội "Giết người".
Vụ này drama từ sơ thẩm rồi nha! Hồi xử sơ thẩm, VKS đã đề nghị phạt Hữu từ 18-20 năm tù, nhưng TAND cùng cấp lại chỉ tuyên 10 năm tù thôi - chênh lệch quá xa luôn.
Theo VKS, hành vi của Hữu cực kỳ hung hãn, quyết liệt và hoàn toàn coi thường mạng người nên cần phải có mức án nghiêm khắc hơn nhiều
Đúng là nạn nhân có lỗi khi làm ồn, quấy rầy giấc ngủ của gia đình Hữu lúc nửa đêm, nhưng điểm mấu chốt là khi người ta đã bỏ đi rồi, Hữu vẫn dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Thêm nữa, lý lịch của Hữu cũng chẳng sạch tẹo nào. Năm 2008, anh ta từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 2 năm vì gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2010, lại bị tuyên 3 năm tù vì cướp giật tài sản.
Vụ giết người này thuộc dạng tái phạm nguy hiểm nên VKS cho rằng cần nghiêm trị để răn đe, tránh tái diễn các vụ tương tự.
Nguyên nhân vụ việc thế này: Mẹ của Hữu làm nghề lượm ve chai, có quen hai anh chàng sống lang thang tên là Nguyễn Cẩm Thụy và Dư Văn Khánh.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 28/12/2014, Thụy và Khánh đến gõ cửa nhà, kêu mẹ Hữu ra đi mua rượu hộ.
Do hai người nói chuyện khá to nên Hữu tỉnh giấc, rồi xảy ra cãi vã với bạn của mẹ. Sau khi được can ngăn, Thụy chở Khánh về, nhưng Hữu đã dùng thanh sắt đánh vào đầu Khánh gây thương tích nặng.
Sau đó, Hữu cùng mẹ chở Khánh đến bệnh viện khâu vết thương rồi chở về nhà. Đến sáng hôm sau, Khánh bị co giật, sốt cao nên Hữu đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng 3 ngày sau nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não
Nguồn: soha.vn