PandaMoNgoan
New member
Tập 2 của "Không Lối Thoát" khiến netizen phát điên với nhân vật Minh - một thằng em họ luôn thích tranh giành, sẵn sàng giật lấy mọi thứ mình muốn. Thậm chí cả chị dâu tương lai cũng không tha!
Sau màn giới thiệu nhân vật ở tập 1, Không Lối Thoát tập 2 đi thẳng vào drama chính với sự xuất hiện của Minh (Lương Thế Thành) - nhân vật đáng ghét nhất phim. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, gã đã cướp đi sự trong sáng của hai cô gái không phải người yêu. Trong đó có luôn vợ tương lai của Hào (Trí Quang) - anh ruột của Minh nữa đó!
Với tham vọng leo lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện, việc tranh giành mấy cô gái chỉ là "bài tập khởi động" của anh chàng này thôi.
Từ bé đã biểu hiện thói quen giành giựt, không nể ai
Mối tình đầu của Minh với Mai Anh (Nguyễn Mỹ Linh) đã ngập mùi tranh giành từ hồi nhỏ rồi. Kỷ niệm "đẹp" mà Minh tự hào kể lại là lúc giành quả quýt với crush ngày bé. Giả vờ bóc quýt cho Mai Anh nhưng rồi ăn hết luôn, không nhường cô bé một múi nào cả. Tiếp theo là giật luôn quyển sách Mai Anh đang đọc, khiến cô bé hiền lành cũng phải bực mình bỏ đi.
Giành quả quýt rồi ăn hết không chia.
Đọc ké sách của crush.
Xong giật luôn quyển sách về đọc một mình.
Tuy đây chỉ là chuyện tuổi thơ vô tư, nhưng nó phản ánh rõ bản chất thật của một người. Lúc còn nhỏ, chưa bị xã hội "dạy dỗ", bản tính nguyên thủy của ai cũng lộ rõ nhất.
Ngược lại với Hào thì khác hẳn. Thấy Minh và Mai Anh vui đùa, Hào chỉ đứng nhìn từ xa chứ không xen vào. Đó là vì cậu bé không muốn phá vỡ khoảnh khắc vui của em trai với Mai Anh. Tính cách bao dung, hy sinh và biết nghĩ cho người khác đã hiện rõ từ bé ở Hào rồi. Với anh, niềm vui là nhìn em mình hạnh phúc. Còn với Minh, vui là được... giành đồ ăn với con gái rồi phải năn nỉ xin lỗi sau. Hai anh em khác nhau từ tận gốc luôn!
Hào chỉ đứng xa ngắm em trai vui, không muốn làm phiền.
Cưỡng bức chị dâu để "đánh dấu chủ quyền", kệ anh hai đang vất vả ngoài kia
Trong bữa tiệc sinh nhật Minh, Mai Anh uống say khướt. Cô không còn tỉnh táo để tự về được nữa. Lúc này Hào - chồng sắp cưới của Mai Anh - lại phải đi làm gấp. Thế là Minh "tự nguyện" đưa chị dâu tương lai về nhà. Nhưng đến cửa nhà Mai Anh rồi, gã lại... đưa cô về nhà mình và làm trò đồi bại!
Mai Anh say quá không biết gì hết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn tưởng người "hành động" với mình tối qua là Hào chứ không phải Minh. Còn thằng em họ đốn mạt thì đi làm từ sớm tinh mơ để tránh mặt anh trai luôn.
Sinh nhật Minh nên cả ba cùng đi nhậu.
Nguồn: kenh14.vn