WibuKeo2k8
New member
Ủa chị em ơi, nghe chuyện này mà không biết nên cười hay khóc nữa! Một anh chàng ở New York (Mỹ) vừa tự dàn dựng màn kịch "bị bắt cóc" siêu lồng lộn để tránh mặt bạn gái sau khi "mất tích" không liên lạc suốt 2 tuần. Drama thật sự!
Rahmell Pettway, 36 tuổi, đã tự sắp đặt một vở kịch trong đó anh bị băng keo dán miệng, trói tay và nhốt trong một căn nhà ở New York suốt 2 tuần trời. Tin này được tờ New York Post đưa ngày 4/3 đó các bạn.
Nhưng mà... anh bạn này fail quá trời fail luôn á!
Biết vụ việc sắp "lộ hàng", Pettway đành phải thú nhận thật với cảnh sát là tất cả chỉ là kịch bản tự dựng để né cơn giận của bạn gái vì đã "ghosting" cô ấy mất 2 tuần. Thật ra thì cứ xin lỗi thẳng thắn có khi còn đỡ hơn nhỉ?
Kết quả là anh chàng bị "ăn" luôn tội báo cáo giả với cảnh sát. Còn hồ sơ thì cũng không sạch tí nào - đã bị bắt tới 14 lần trước đó về các tội cướp giật, mua bán cần sa và tấn công người khác nữa.
Hiện tại bạn gái của Pettway vẫn chưa lên tiếng gì (chắc đang sốc quá nói không nên lời ), nhưng hàng xóm thì đồng loạt bình luận rằng anh này "ngu thật đấy".
Mà thật ra những vụ "tự dàn cảnh bắt cóc" kiểu này không phải là hiếm đâu nha! Hồi đầu năm 2013, một cậu bé ở Tây Ban Nha cũng từng giả vờ bị bắt cóc để ngăn bố mẹ đến họp phụ huynh bàn về chuyện học hành kém, nhưng cũng bị phát hiện luôn.
Hay như một nữ sinh viên Brazil năm 2012, cô nàng bị buộc tội vu khống sau khi dựng chuyện bị bắt cóc để... không phải nộp luận văn tốt nghiệp đúng hạn. Trình độ creative quá mức cần thiết!
Nguồn: soha.vn