TiểuThưTràSữa
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà thương quá đi mất! Một anh chàng người Đài Loan (Trung Quốc) vừa trải qua chuỗi drama liên hoàn cực căng tại Thái Lan – kiểu xui đến mức ai nghe cũng phải... câm nín luôn í.
Chuyện là thế này nhé: Anh bạn này đang ở Thái Lan thì bị một đường dây lừa đảo viễn thông (do người Trung Quốc điều hành) "làm bay màu" toàn bộ tiền tiết kiệm trong bank ở quê nhà. Đau đớn chưa? Đợi đã, chưa hết đâu!
Theo tờ The Thaiger đưa tin, sau khi bị lừa sạch, anh quyết định bay về Đài Loan ngày 7/6 để trình báo police. Nhưng plot twist nữa nè: Trên đường ra sân bay Don Mueang ở Bangkok bằng taxi, anh lại gặp thêm biến.
Tài xế taxi cho rằng anh không đủ tiền mặt trả cước nên... đuổi xuống xe luôn. Nhưng drama nhất là sau đó tài xế này bị tố đã "cuỗm" luôn đồ đạc, hành lý VÀ CẢ HỘ CHIẾU của anh. Trời ơi đất hỡi, kiểu này sống sao?
Anh chàng xấu số cố trình báo với police Bangkok nhưng bất lực vì... không nói được tiếng Thái. Trong lúc bế tắc, anh liên hệ với người bạn tên Suparat (một chị người Thái) đang sống ở Pattaya để cầu cứu.
Vợ chồng chị Suparat đã support anh di chuyển từ Bangkok xuống Pattaya và lo chỗ ở tạm. Nhưng rồi... anh bỗng nhiên biến mất, mất liên lạc luôn!
Vợ chồng chị Suparat lo lắng anh có thể đang trong tình trạng tinh thần không ổn (ai mà chịu được chuỗi xui như vậy chứ) nên đã đăng bài cầu cứu lên group Facebook "Pattaya Talk" để nhờ cộng đồng tìm kiếm.
May mắn là với sức mạnh của mạng xã hội và người dân địa phương, anh đã được tìm thấy và đang bình an!
Sau đó, vợ chồng chị Suparat đã giúp anh làm lại giấy tờ ở cơ quan ngoại giao và giờ anh đã về đến Đài Loan an toàn rồi. Chị Suparat cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với police Thái Lan để xử lý vụ việc và tìm lại đồ bị mất.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là thế này nhé: Anh bạn này đang ở Thái Lan thì bị một đường dây lừa đảo viễn thông (do người Trung Quốc điều hành) "làm bay màu" toàn bộ tiền tiết kiệm trong bank ở quê nhà. Đau đớn chưa? Đợi đã, chưa hết đâu!
Theo tờ The Thaiger đưa tin, sau khi bị lừa sạch, anh quyết định bay về Đài Loan ngày 7/6 để trình báo police. Nhưng plot twist nữa nè: Trên đường ra sân bay Don Mueang ở Bangkok bằng taxi, anh lại gặp thêm biến.
Tài xế taxi cho rằng anh không đủ tiền mặt trả cước nên... đuổi xuống xe luôn. Nhưng drama nhất là sau đó tài xế này bị tố đã "cuỗm" luôn đồ đạc, hành lý VÀ CẢ HỘ CHIẾU của anh. Trời ơi đất hỡi, kiểu này sống sao?
Anh chàng xấu số cố trình báo với police Bangkok nhưng bất lực vì... không nói được tiếng Thái. Trong lúc bế tắc, anh liên hệ với người bạn tên Suparat (một chị người Thái) đang sống ở Pattaya để cầu cứu.
Vợ chồng chị Suparat đã support anh di chuyển từ Bangkok xuống Pattaya và lo chỗ ở tạm. Nhưng rồi... anh bỗng nhiên biến mất, mất liên lạc luôn!
Vợ chồng chị Suparat lo lắng anh có thể đang trong tình trạng tinh thần không ổn (ai mà chịu được chuỗi xui như vậy chứ) nên đã đăng bài cầu cứu lên group Facebook "Pattaya Talk" để nhờ cộng đồng tìm kiếm.
May mắn là với sức mạnh của mạng xã hội và người dân địa phương, anh đã được tìm thấy và đang bình an!
Sau đó, vợ chồng chị Suparat đã giúp anh làm lại giấy tờ ở cơ quan ngoại giao và giờ anh đã về đến Đài Loan an toàn rồi. Chị Suparat cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với police Thái Lan để xử lý vụ việc và tìm lại đồ bị mất.
Nguồn: kenh14.vn