Chàng trai cụt cả 4 chi bơi vòng quanh thế giới - Câu chuyện truyền cảm hứng bất hủ ‍♂️

UwUBoss

New member
db9b51dffea117e4ee62.jpg


Wow, câu chuyện này nghe mà muốn rơi nước mắt luôn á! Philippe Croizon, một anh người Pháp 44 tuổi, đã làm được điều mà nghe qua thôi đã thấy "mission impossible" rồi - bơi vòng quanh thế giới dù bị cụt cả 4 chi!

Gần đây nhất, anh đã bơi dọc theo các đảo ở eo biển Bering, vượt từ châu Mỹ sang châu Á để hoàn thành hành trình chinh phục thế giới của mình.

Không phải chuyện đùa đâu nha, anh đã bơi 4km từ đảo Little Diomede của Mỹ tới hòn đảo Big Diomede của Nga trong điều kiện siêu khắc nghiệt: dòng nước chảy xiết + nhiệt độ gần đóng băng luôn á!

Sau 1 tiếng 20 phút bơi, Croizon đã xúc động chia sẻ: "Đây là những thử thách khó khăn nhất của cuộc đời tôi. Và tôi đã thực hiện được nó". Nghe mà thấy nghẹn lòng quá!

Cùng đồng hành với anh là người bạn Arnaud Chassery, 35 tuổi. Trong ba tháng qua, cả hai đã bơi từ Papua New Guinea đến Indonesia (vượt từ châu Đại Dương sang châu Á), vượt qua Biển Đỏ từ Ai Cập đến Jordan (nối liền châu Phi và châu Á), và từ Tây Ban Nha đến Ma-rốc (giữa châu Âu và châu Phi). Đúng nghĩa "phá đảo" các châu lục luôn!

57aa05bd3a5e2f98af79.jpg


Điều đặc biệt nhất là gì? Croizon đã bơi trong tình trạng bị cụt cả bốn chi! Cả tay lẫn chân của anh bị cắt bỏ từ năm 1994 sau tai nạn giật điện gần 20.000 V (nghe thôi đã thấy đau rồi ).

Nhưng anh không bỏ cuộc! Thay vào đó, anh đã sử dụng các chân chèo gắn liền với chi giả để bơi. Đây mới đúng là "nothing is impossible" - không gì là không thể! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top