"Cháu không định bắt chước anh Luyện đâu. Anh Luyện cướp vàng, còn cháu chỉ cướp bạc, kiếm tí tiền trả nợ thôi" - câu nói của tên cướp khiến ai nghe xong cũng phải ngỡ ngàng.
Khoảng 21h ngày 1-5-2012, tại tiệm vàng Kiệm Huyền ở thị trấn Bố Hạ, huyện Khoái Châu, Hưng Yên xảy ra một vụ cướp táo tợn. Bọn chúng đâm liên tiếp khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng.
Nguyễn Viết Toán (SN 1993), ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi và Hà Văn Tỉnh (SN 1996) là hai kẻ đã gây ra vụ cướp táo tợn trên.
Mặc dù gây ra tội ác nghiêm trọng nhưng Toán có vẻ nhởn nhơ, thậm chí còn cười toe toét khi trả lời báo chí, có lẽ hắn chưa hề hối hận về những gì mình gây ra.
Khi được hỏi có muốn nhắn nhủ gì với bố mẹ không, Toán không cần suy nghĩ, nói một mạch như đọc thoại: "Mẹ ơi, xuân này con không về thì mẹ đừng buồn nhé, mẹ không phải lo gì cho thằng con mất dạy này đâu".
Nói về người yêu, hắn tuột tuồn tuột: "Em ơi, nếu nhìn thấy anh trên vô tuyến hay trên báo chí, anh mong em hãy quên anh đi, em cứ việc yêu ai tùy thích nhé". Nghe drama vậy thôi chứ thực ra ghê lắm các bạn ơi
Hỏi hai đứa có biết vụ án Lê Văn Luyện gây ra không, thằng Toán cười: "Cháu nghe bài hát chế về anh Luyện trên điện thoại. Cháu không định bắt chước anh Luyện đâu. Anh Luyện cướp vàng, còn cháu chỉ cướp bạc, kiếm tí tiền trả nợ thôi".
Thằng Tỉnh thì lí nhí: "Cháu đi học có nghe bạn bè kể chuyện vụ án Lê Văn Luyện, cháu thấy nó quá là dã man. Cháu không dám học theo đâu ạ".
Nguồn: soha.vn