Nghe thấy lý do mà ai cũng phải ngỡ ngàng nha mọi người ơi! Tại cơ quan công an, anh Tuấn khai nhận việc đi cướp giật là để... lấy tiền chữa bệnh ung thư cho vợ. Trời ơi, drama đời thực hay hơn cả phim!
Hiện tại, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3 đang tạm giữ nghi can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, ngụ quận 3) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp giật tài sản".
Vụ việc diễn ra thế nào?
Chuyện xảy ra vào lúc 16h30 chiều 9/2, đúng mùng 2 tết Bính Thân 2016 luôn á. Tổ trinh sát của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đang tuần tra trên đường Trần Quốc Toản, quận 3 thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao, rồi tự... té ngã luôn.
Plot twist là ngay sau đó, anh này bỏ lại xe gắn máy và chuồn thẳng cẳng trên đường. Nghi ngờ có vấn đề, tổ trinh sát liền tiếp cận và kiểm tra. Kết quả là phát hiện thu giữ được 1 chiếc túi xách hiệu Guess bên trong có tài sản, nghi là tài sản phạm pháp. Trinh sát mời anh thanh niên và đưa phương tiện, túi xách về trụ sở làm việc.
Lời khai gây sốc
Ban đầu, người thanh niên khai tên là Nguyễn Anh Tuấn như đã nói ở trên. Tuấn thừa nhận vừa đi chúc tết người quen về. Dọc đường về, phát hiện 2 cô gái cầm túi xách đi trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 nên đã cướp giật.
Phần giật mình nhất là Tuấn còn cho biết thêm, gây án để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ? Câu chuyện nghe thương tâm thật, nhưng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu thì vi phạm pháp luật vẫn là sai trái nhé các bạn!
Nguồn: kenh14.vn