Sau vài lần đi chơi, tình cảm giữa anh Long và chị Ý đến một cách rất tự nhiên khiến chính người trong cuộc cũng không biết mình yêu đối phương từ bao giờ.
"Con lấy thì cứ lấy nhưng sau này khổ thì đừng hối hận rồi về nhà khóc" - đây là lời mà bố mẹ chị Lê Nguyễn Như Ý (SN 1982, ở Đồng Nai) nói với con gái khi chị quyết định gắn bó phần đời còn lại với anh Nguyễn Dương Kim Long (SN 1990). Lý do? Bởi anh Long chính là học trò cũ của chị, và còn kém tận 8 tuổi nữa chứ!
Từ cô trò thành... chị em rồi thành người yêu
Năm lớp 11, anh Long học lớp do cô giáo Như Ý làm chủ nhiệm. Chị Ý tính cách khá hòa đồng, người nhỏ nhắn nên nhìn trẻ trung vô cùng. Khi không mặc áo dài, nữ giáo viên khiến nhiều người nhầm mình là học sinh luôn á.
Trên lớp, chị Ý và anh Long xưng là cô - trò, nhưng ở bên ngoài, họ thường xưng chị - em. Thời điểm đó, cả hai không có tình cảm gì đặc biệt ngoài tình cảm cô trò thôi nha.
Sau năm làm chủ nhiệm lớp của anh Long, chị Ý xin nghỉ việc đi làm công ty. Bẵng đi nhiều năm, anh Long cũng đi làm công ty, vô tình biết một người đồng nghiệp có quen chị Ý. Lúc đó, người học trò nảy ra ý định thử liên lạc lại với cô giáo cũ để hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của cô hiện ra sao?
Thời điểm đó, suy nghĩ của anh Long cũng chỉ đơn thuần là sự quan tâm với người cô giáo cũ mà không ngờ đó là cái duyên khiến cuộc sống của anh có bước ngoặt lớn. Plot twist đây rồi!
Sau khi liên lạc lại, anh Long và chị Ý có vài lần hẹn hò, đi chơi, uống nước. Mấy tháng sau, tình cảm đến rất tự nhiên, đến nỗi chính anh Long và chị Ý không hiểu mình đã yêu đối phương từ khi nào.
Vào đúng đêm Giáng sinh năm 2013, anh Long đã tỏ tình với cô giáo chủ nhiệm cũ bằng một câu đơn giản: "Em làm gấu (bạn trai) của chị nhé". Từ đó, họ chính thức trở thành một đôi. Ngọt quá trời luôn!
Bố mẹ hai bên phản ứng trái ngược
Thời gian đầu, anh Long chỉ nói qua với bố mẹ là mình đang yêu một người lớn tuổi hơn. Đến khi tình cảm đã chín muồi, anh mới chia sẻ kỹ là đang yêu cô giáo chủ nhiệm năm lớp 11. Vì là những người thực tế, bố mẹ anh Long hiểu rằng phải chấp nhận và hiểu cho các con vì chuyện tình cảm, duyên số là không thể ngăn cấm được.
Về phía gia đình chị Ý, biết con gái có tình cảm với người đàn ông nhỏ tuổi hơn, lại là học trò cũ, phụ huynh phản đối kịch liệt luôn nha! Nhưng chị Ý vốn là người muốn gì thì phải làm bằng được nên cuối cùng, bố mẹ chị chấp nhận song cũng tuyên bố trước câu mở đầu kia.
Đối mặt với dư luận và drama
Không chỉ chịu sự phản đối từ gia đình, khi công khai tình cảm, anh Long và chị Ý còn phải nghe nhiều lời nói ra nói vào mà đa số là những lời tiêu cực. Mặc dù đã cố gắng bỏ ngoài tai nhưng nhiều lúc, chị Ý sốc, chỉ biết khóc vì quá ức chế.
Nhưng rồi mỗi lần như thế, chính anh Long là người động viên chị: "Người ta muốn nói gì thì nói, quan trọng mình vui, hạnh phúc là được". Những lời của anh Long giống như một điểm tựa, giúp chị Ý vững vàng hơn. Cả hai quyết định sống thật vui vẻ, hạnh phúc, để cho thời gian minh chứng tất cả. Real king behavior đây!
Trải qua 1,5 năm yêu và tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân. Đến hiện tại, họ đã ở bên nhau được gần 10 năm và có một bé gái 8 tuổi.
10 năm sau, vợ phải thốt lên điều này
10 năm qua, cặp đôi "cô - trò" có cuộc sống hôn nhân viên mãn, ngôi nhà lúc nào cũng vui vẻ, ngập tiếng cười.
"Ông xã rất chiều vợ. Mình thì hơi nóng tính nhưng cũng dễ nguội, dễ mềm lòng. Hai cha con nắm được điểm yếu đó của mẹ nên suốt ngày trêu cho mẹ tức lên sau đó lại năn nỉ, xin lỗi.
Trước đây cũng có lúc mình thấy lo lắng vì anh Long suy nghĩ chưa chín chắn lắm. Nhưng từ khi kết hôn đến bây giờ, mỗi ngày trôi qua, anh ấy lại khiến cho mình chắc chắn một điều, quyết định năm xưa là đúng đắn và mình may mắn khi có được anh", chị Ý rưng rưng xúc động.
Đặc biệt sau 10 năm, bố mẹ vợ bây giờ lại rất quý mến con rể vì thấy anh Long tử tế, chân thành, yêu vợ thương con. Từ phản đối kịch liệt thành ủng hộ nhiệt tình, hú hồn!
Còn với anh Long, 10 năm qua, tình cảm anh dành cho vợ ngày càng sâu đậm. Người đàn ông điển trai lúc nào cũng thương vợ vất vả, không có nhiều thời gian cho bản thân mà chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình.
Thỉnh thoảng, chị Ý cũng hay càm ràm nhưng anh Long không bận tâm nhiều mà để vợ nói cho thoải mái. Vợ chồng nhường nhịn nhau để giữ hòa khí trong nhà. Đây mới là chân ái các bạn ơi!
Sau tất cả, chị Ý mãn nguyện nói bản thân thấy cuộc sống hiện tại quá đủ, không mong muốn gì hơn nữa. Còn anh Long hy vọng vợ và con gái luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. "Anh cũng mong em hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Anh yêu em rất nhiều", anh Long trìu mến nhìn vợ.
Nguồn: soha.vn