Chiều 9/4 vừa rồi, dân mạng choáng váng khi clip một chàng trai khỏa thân bị công an khống chế đưa ra khỏi quán cafe lan truyền chóng mặt trên Facebook. Hình ảnh này khiến nhiều người đồn đoán liên tục, thậm chí còn nghĩ ngay đến chuyện "ngáo đá" đập phá. Sự việc được cho là xảy ra tại phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nhưng sự thật không như tin đồn nha các bạn ơi!
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Sơn - Trưởng Công an phường Ngọc Hà đã lên tiếng làm rõ: Hoá ra chàng trai này không hề "ngáo đá" hay đập phá gì cả. Thực chất anh có tiền sử bệnh lý về thần kinh, đang được gia đình chuẩn bị đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị.
"Nam thanh niên này là một người có tiểu sử về bệnh thần kinh. Biết gia đình có ý định đưa mình đi chữa bệnh, người này có lẽ đã hoảng sợ nên chạy sang quán cà phê là nhà hàng xóm và cố thủ trong đó", ông Sơn chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn