Cứ tưởng chỉ có trong phim, ai ngờ ngoài đời thực lại có anh chàng "chịu chơi" mang cả xe tải tiền xu đến mua xe máy, khiến cả cửa hàng phải "ngã ngửa"
Anh V. Bhoopathy, 29 tuổi, sống ở thành phố Salem (bang Tamil Nadu, Ấn Độ) đã cày cuốc tiết kiệm suốt 3 năm trời để rinh về chiếc motor trong mơ của mình.
Chiếc xe "xịn sò" mà anh chàng nhắm tới là Bajaj Dominar 400, giá 260.000 rupee (tầm 78,5 triệu đồng). Nhưng plot twist ở chỗ: toàn bộ số tiền này là... 260.000 đồng xu 1 rupee (tương đương 300 đồng) luôn á!
Anh Bhoopathy đã phải thuê hẳn một chiếc xe tải để chở "núi tiền xu" này đến cửa hàng, rồi dùng xe cút kít "chuyển hàng" vào trong. Cảnh tượng chắc hẳn epic lắm đây!
"Lúc đầu tụi mình định từ chối luôn vì ngân hàng hay tính thêm phí đếm tiền xu, mà 260.000 rupee không phải số nhỏ đâu. Nhưng thôi, cuối cùng vẫn nhận vì không nỡ làm khách hàng buồn", anh Mahavikranth - quản lý cửa hàng cho biết.
"Đây đúng là trải nghiệm 'nhớ đời' trong sự nghiệp quản lý cửa hàng của tôi luôn", anh Mahavikranth tâm sự thêm
Để đếm xong "núi tiền" này, cả team 9 người gồm 5 nhân viên cửa hàng và 4 người bạn của khách hàng đã phải cày liên tục trong... 10 tiếng đồng hồ! Tay đếm chắc "tê cứng" luôn rồi
Còn anh Bhoopathy thì siêu có tâm, cam kết sẽ đổi hết số tiền xu này sang mệnh giá lớn hơn nếu ngân hàng "làm khó" và không chịu nhận từ phía cửa hàng.
"Tôi đã hứa với quản lý cửa hàng là sẽ chịu trách nhiệm đổi hết những đồng xu 1 rupee này sang tiền mệnh giá khác nếu có vấn đề gì. Còn bây giờ thì tôi vui lắm vì đã đạt được ước mơ rồi", anh chàng tâm sự. Tuy nhiên hiện tại Bhoopathy vẫn chưa đổi được tiền vì các ngân hàng đang đình công.
Nguồn: soha.vn