FanAngel5950
New member
Nguyễn Văn Thiên Triết vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế năm 2023 - nghe có vẻ bình thường nhỉ? Nhưng plot twist đây: bạn ấy còn là thủ khoa đầu vào năm 2019 nữa đấy!
Và điều đặc biệt hơn cả là Triết đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác ngay trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Nghị lực thật sự đáng nể!
Khi bệnh tật ập đến không báo trước
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng tháng 12/2021, sau bữa sáng, Triết bị nôn liên tục và phải được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế. Nhưng các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân nên gia đình đành đưa về nhà chăm sóc.
Triệu chứng sốt, mệt mỏi cứ liên tục hành hạ Triết và phải nhập viện thêm 2 lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện được bệnh gì cả. Mãi đến tháng 8/2022, sau 1 tuần sốt liên tục, gia đình đưa Triết đến Bệnh viện Trung ương Huế thì phát hiện có khối u giữa tim và phổi
"Các bác sĩ cho biết đây là khối u trung thất kích thước 10x10cm chèn giữa tim và phổi, phải tiến hành phẫu thuật cắt khối u. Sau đó, em được phẫu thuật và cắt khối u đó rồi đem đi xét nghiệm thì được biết đây là u ác tính", Triết chia sẻ.
Sau khi cắt khối u, giọng nói của Triết gặp khó khăn, hụt hơi và thở gấp mỗi lần nói chuyện. Để điều trị dứt điểm, các bác sĩ thông báo phải xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại. Và đây là lúc Triết phải đưa ra quyết định khó khăn nhất...
Quyết định đánh đổi đầy dũng cảm
"Việc xạ trị chỉ tiến hành được khi vừa mới phẫu thuật xong nhưng em đã quyết định không xạ trị để tiếp tục theo học tại trường. Nếu xạ trị thì em phải nằm một chỗ và tóc bị rụng hết, em sẽ không thể đi học, thực tập và tốt nghiệp. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, em đã quyết định không xạ trị để hoàn thành khóa học của mình. Hiện tại, em đang trong quá trình theo dõi định kỳ sức khỏe của mình từ 3 - 6 tháng/lần", Triết kể.
Hậu quả của ca phẫu thuật là Triết bị mất giọng, nói rất khó và khàn, hụt hơi liên tục. Vài tháng sau, bạn ấy đã đi 6 bệnh viện khác nhau ở Huế và Sài Gòn để tìm cách chữa giọng nhưng các bác sĩ đều bó tay.
"Hiện tại, sức khỏe của em đã tạm ổn định, không điều trị thuốc tây, chỉ đi khám định kỳ để kiểm tra xem khối u có phát triển trở lại hay không, nhưng giọng nói của em thì đã không còn như trước nữa", Triết tâm sự.
Ước mơ làm thầy giáo không bao giờ tắt
Plot twist tiếp theo: Triết từng học Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng nhưng niềm đam mê nghề giáo vẫn cứ réo gọi!
"Năm lớp 12, em dự định sẽ thi vào Trường ĐH Sư phạm Huế nhưng vì nhiều lý do nên em đành phải đăng ký vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ngành Kỹ thuật Hóa học. Tuy nhiên, được trở thành một người thầy giáo là ước mơ của em từ khi còn là một học sinh tiểu học. Do đó, vào nửa học kỳ I năm học đầu tiên, em đã quyết định nghỉ học và về ôn thi lại. Kết quả, năm 2019, em đã đỗ vào Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế với thành tích thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học", Triết kể về hành trình theo đuổi đam mê của mình.
Thời gian học đại học, sức khỏe của Triết ngày càng yếu và mắc thêm nhiều bệnh khác nên nhiều hôm không thể đến lớp. Nhưng với quyết tâm trở thành thầy giáo, được đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức, Triết không ngừng cố gắng để đạt nhiều thành tích trong học tập
Thành quả xứng đáng với nỗ lực
Trong suốt 4 năm học tại Trường ĐH Sư phạm Huế, Triết luôn là học sinh giỏi và xuất sắc, được gia đình, thầy cô và bạn bè quý mến, động viên tinh thần.
"Trong 4 năm học, vấn đề khó khăn nhất đối với em là sức khỏe nhưng bù lại bên cạnh em luôn có gia đình, thầy cô và các bạn động viên, an ủi, đó là động lực lớn để bản thân em vực dậy và không ngừng cố gắng để hoàn thành khóa học của mình. Bây giờ niềm mong muốn lớn nhất của em là được khỏe mạnh và thực hiện ước mơ được đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh", Triết bày tỏ ước mơ của mình.
Cô Nguyễn Lê Mỹ Linh - Phó Trưởng khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Huế - có chia sẻ: "Trong suốt quá trình học tập tại trường, Thiên Triết là người rất ham học hỏi và giàu nghị lực. Em cũng là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, những môn học của tôi hay của các thầy cô khác, em yêu thích là xin phép thầy cô tham gia học với thái độ rất nghiêm túc.
Khi lâm bệnh nặng, em vẫn quyết tâm đến trường, tham gia học tập và làm đề tài khóa luận tốt nghiệp, không nản chí bỏ dở giữa chừng. Thật sự phải là một người bản lĩnh và giàu nghị lực mới vượt qua nỗi đau thể xác để hoàn thành ước mơ của mình như thế. Em là một tấm gương sáng hiếu học và đáng tự hào".
Nguồn: kenh14.vn