Câu chuyện về chàng trai đáng thương này đã làm cả MXH dậy sóng từ tối 19/11 luôn các bạn ơi
Hôm 19/11 vừa rồi, cộng đồng mạng chấn động khi hay tin một nam thanh niên quyết định tự kết thúc cuộc đời để chấm dứt nỗi đau sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Info về câu chuyện này được share rần rần khắp MXH luôn á
Nhân vật chính trong câu chuyện là anh P.X.C (30 tuổi) - một chiến binh ung thư đầy nghị lực. Trên diễn đàn voz, anh C. từng tâm sự về hành trình chống chọi với bệnh tật của mình suốt 3 năm qua.
Đầu năm 2017, khi mới 27 tuổi - tuổi đời còn quá trẻ, anh C. phát hiện mình bị ung thư. Trước đó anh vẫn nghĩ bản thân khỏe re, nhưng khi phát hiện thì đã giai đoạn 3 rồi
Lúc phát hiện bệnh, vợ chồng anh mới có 1 bé gái, nhưng gần đây gia đình đã có thêm thành viên mới là em bé trai nữa.
"Trở lại tình hình bệnh thì đã được 3,5 năm từ ngày chữa đến giờ. Năm đầu sức khỏe suy giảm khó chịu thôi đến nay thì em thấy cơ thể mệt lắm rồi cái lạc quan chỉ giữ được khi còn khỏe mạnh thôi chứ ngày càng đau càng yếu thì lạc quan bao nhiêu cũng cạn kiệt. Hiện tại ngay cả việc đi bộ vài trăm mét với em cũng rất khó khăn lúc nào cũng mất thăng bằng đi loạng", anh C. chia sẻ.
Trong bài viết, anh C. liên tục update tình hình đi tái khám của mình. Quá mệt mỏi, nhiều lần anh muốn đầu hàng và tự kết thúc cuộc đời này...
Đi viện ngày 4.9: "Mấy hôm nay đau đầu chóng mặt quá lên viện khám bác sĩ bảo khả năng cao di căn não rồi. Bảo em lên viện K chẩn đoán lại phát nữa. Em thực sự không muốn đi viện 1 tý nào nữa mà đau quá lại phải lết đi. Đường từ viện về nhà hôm nay lại xa hơn 1 đoạn."
17.9.2020: "Sau mấy lần hội chẩn thì bác sĩ xác định em di căn não. Đang làm thủ tục để tuần sau xạ phẫu. Bác sĩ báo là cơ hội để nó ổn định là 50% chứ không thể tiêu diệt được nó."
19.09.2020: "Xạ phẫu từ hôm qua đầu óc tỉnh táo, đỡ chóng mặt hơn. Tuy nhiên không nói không phát âm được nữa. Ăn uống rất khó khăn uống nước cũng bị sặc, không biết sắp tới có hồi phục không hay cấm khẩu luôn."
5.10.2020: "Tình hình là liệt nửa người bên trái rồi các thím ạ. Không đi lại được nữa. Nay đi khám xem bác sĩ có chữa được không thì bác sĩ chỉ cho thử máu và hẹn 3 tháng sau khám lại. Em đủ thông minh để hiểu 'bệnh viện trả về rồi'. Không chữa được nữa đau quá thì lên viện xin morphin thôi. Cuộc sống của em hiện tại phải có người chăm sóc ăn uống tắm rửa nên rất khó chịu. Nên nếu em chết nó không hẳn là chuyện buồn với em trong hoàn cảnh hiện tại. Em cũng không ngờ câu chuyện của em được nhiều anh em quan tâm và giúp đỡ thế. Cám ơn anh em Facebook của em đây."
Sau những chia sẻ về tình trạng bệnh tật, netizen không khỏi xót xa và đồng cảm với anh C. Nhưng chỉ sau đó vài giờ, anh bất ngờ đăng những dòng status như thể đang tìm đến cách kết thúc nỗi đau. Mọi người đọc xong đều cảm thấy xót xa và hoang mang lắm
"Mọi người không phải khuyên bảo gì đâu vì khi đăng bài viết này lên là em đã làm rồi. Chắc vài tiếng nữa mới có tác dụng, còn ở thêm phút nào là đớn đau phút ấy. Cuộc đời nào ai muốn cảnh nát tan đây là sự lựa chọn tốt nhất cho em lúc này.
Chúc anh em ở lại may mắn."
Trên Facebook cá nhân, anh C. đăng dòng status như lời vĩnh biệt, nghe mà thấy nghẹn ngào quá
Dưới bài viết, cộng đồng mạng lần lượt gửi lời chia buồn, thương cảm tới anh C. sau dòng status đầy ẩn ý này.
Chị H. - vợ anh cũng đã đăng lời cảm ơn gửi tới netizen vì đã dành sự quan tâm cho gia đình.
Lúc đầu gia đình và người thân của anh C. vẫn chưa xác nhận về tình trạng sức khỏe cũng như quyết định của anh.
Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đã liên lạc với gia đình, bạn bè của anh C. và có thêm vài thông tin như sau:
Chị V. - bạn của anh C. cho hay: "Anh C. đang chống chọi với căn bệnh ung thư, tuy nhiên thông tin anh C. tìm đến cái chết là không chính xác. Chị H. - vợ anh C. chỉ lên cảm ơn cộng đồng mạng vì đã dành sự quan tâm đến cho anh C. và gia đình thôi."
13h ngày 20/11, liên lạc được với chị H. - vợ anh C. Nhấc máy với giọng nói sùi sụt, chị H. tâm sự: "Anh C. vẫn chưa đi. Anh đang nằm liệt giường nhưng hấp hối lắm. Gia đình đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất rồi, mọi thông tin về anh C., chị sẽ cố gắng thông báo tới cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Và đến 17h40 ngày 20/11, theo chia sẻ từ vợ, anh P.X.C đã qua đời vào lúc 17h10. Gia đình đang rất đau buồn và chuẩn bị hậu sự cho anh C. tại quê nhà
Nguồn: kenh14.vn