Dù có người trả đến hàng triệu đô, nhưng chú này vẫn cương quyết giữ lại hòn đảo để bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ của nó
Năm 1962, một anh chàng người Anh từng làm biên tập viên báo chí tại Đông Phi đã quyết định... nghỉ việc luôn! Và rồi bỏ ra 8.000 bảng Anh (tầm hơn 273 triệu đồng) để tậu hẳn một hòn đảo hoang trong quần đảo Seychelles về làm nơi nghỉ dưỡng Lúc đó đảo hoàn toàn hoang sơ, toàn cây cỏ mọc um tùm. Nhưng anh đã mang nhiều vật đặc trưng của châu Phi lên đảo, biến nơi này thành một thiên đường xanh mướt, đầy sức sống.
Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Brendon Grimshaw. Năm 1962, khi chưa đến 40 tuổi, Brendon nhận ra công việc cũ không còn vibe nữa. Thế là anh quyết định mở một chapter mới cho đời mình: sở hữu hẳn một hòn đảo riêng và về hưu non tại đó luôn ️
Sau khi research kỹ càng, Brendon đã mua đảo Moyenne - hòn đảo nhỏ nhất trong quần đảo Seychelles. Diện tích 99.000m2, đường bờ biển chưa đầy 2km. Lúc đó, hòn đảo này đã bị bỏ hoang suốt 50 năm, cây cối mọc lung tung, hoang vu vô cùng.
Trong khi đa số mọi người mua đảo để flex sự giàu có, thì Brendon lại có tầm nhìn xa hơn nhiều. Anh muốn khôi phục lại vẻ đẹp nguyên bản của hòn đảo, tạo ra một thiên đường tự nhiên hoàn toàn không bị con người và du lịch làm ô nhiễm Không ít người nghĩ Brendon hơi... khác người khi tiêu tiền vào thứ họ cho là vô nghĩa. Nhưng mặc kệ những lời nói phũ phàng, Brendon vẫn chuyển đến hòn đảo này vĩnh viễn và trở thành cư dân duy nhất ở đó.
Brendon bắt đầu "make over" cho hòn đảo: Anh dẫn nước về, trồng hơn 16.000 cây xanh như cọ, đu đủ, xoài..., xây dựng những con đường mòn thiên nhiên dài 5km và đưa 50 con rùa Aldabra đến sinh sống tự nhiên. Từ từ, vùng đất hoang vu ngày nào đã biến thành một viên ngọc xanh giữa đại dương, thu hút khoảng 2.000 loài chim mới đến sinh sống
42 năm sau, một hoàng tử Ả Rập Saudi chịu chi tận 50 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng) để mua lại hòn đảo nhưng Brendon đã... từ chối thẳng thừng! Lý do? Vì anh không làm tất cả những điều đó vì tiền. Mục tiêu của anh là bảo tồn thiên nhiên thuần khiết của đảo Moyenne.
"Tôi không muốn hòn đảo trở thành resort của giới nhà giàu. Tốt hơn là nó trở thành một công viên quốc gia mà mọi người đều có thể tận hưởng", anh chia sẻ.
Khi về già, Brendon nhận ra rằng mình không có con cháu để thừa kế hòn đảo. Vì vậy, anh đã thành lập một quỹ tín thác dài hạn để bảo vệ nó và ký thỏa thuận đưa đảo Moyenne trở thành một phần của Công viên biển Ste Anne — công viên quốc gia nhỏ nhất thế giới Từ khi Brendon qua đời vào năm 2012, hòn đảo đã thuộc sở hữu của Quỹ Đảo Moyenne và hiện là công viên quốc gia dành cho tất cả mọi người.
Isabelle Ravinia, nhân viên Cơ quan Công viên Quốc gia Seychelles, cho biết: "Grimshaw thực sự rất đáng quý khi đã trao lại hòn đảo cho đất nước. Ông ấy có thể dùng tài sản của mình cho mục đích khác, nhưng đã không làm vậy."
Nguồn: soha.vn
Năm 1962, một anh chàng người Anh từng làm biên tập viên báo chí tại Đông Phi đã quyết định... nghỉ việc luôn! Và rồi bỏ ra 8.000 bảng Anh (tầm hơn 273 triệu đồng) để tậu hẳn một hòn đảo hoang trong quần đảo Seychelles về làm nơi nghỉ dưỡng Lúc đó đảo hoàn toàn hoang sơ, toàn cây cỏ mọc um tùm. Nhưng anh đã mang nhiều vật đặc trưng của châu Phi lên đảo, biến nơi này thành một thiên đường xanh mướt, đầy sức sống.
Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Brendon Grimshaw. Năm 1962, khi chưa đến 40 tuổi, Brendon nhận ra công việc cũ không còn vibe nữa. Thế là anh quyết định mở một chapter mới cho đời mình: sở hữu hẳn một hòn đảo riêng và về hưu non tại đó luôn ️
Sau khi research kỹ càng, Brendon đã mua đảo Moyenne - hòn đảo nhỏ nhất trong quần đảo Seychelles. Diện tích 99.000m2, đường bờ biển chưa đầy 2km. Lúc đó, hòn đảo này đã bị bỏ hoang suốt 50 năm, cây cối mọc lung tung, hoang vu vô cùng.
Trong khi đa số mọi người mua đảo để flex sự giàu có, thì Brendon lại có tầm nhìn xa hơn nhiều. Anh muốn khôi phục lại vẻ đẹp nguyên bản của hòn đảo, tạo ra một thiên đường tự nhiên hoàn toàn không bị con người và du lịch làm ô nhiễm Không ít người nghĩ Brendon hơi... khác người khi tiêu tiền vào thứ họ cho là vô nghĩa. Nhưng mặc kệ những lời nói phũ phàng, Brendon vẫn chuyển đến hòn đảo này vĩnh viễn và trở thành cư dân duy nhất ở đó.
Brendon bắt đầu "make over" cho hòn đảo: Anh dẫn nước về, trồng hơn 16.000 cây xanh như cọ, đu đủ, xoài..., xây dựng những con đường mòn thiên nhiên dài 5km và đưa 50 con rùa Aldabra đến sinh sống tự nhiên. Từ từ, vùng đất hoang vu ngày nào đã biến thành một viên ngọc xanh giữa đại dương, thu hút khoảng 2.000 loài chim mới đến sinh sống
42 năm sau, một hoàng tử Ả Rập Saudi chịu chi tận 50 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng) để mua lại hòn đảo nhưng Brendon đã... từ chối thẳng thừng! Lý do? Vì anh không làm tất cả những điều đó vì tiền. Mục tiêu của anh là bảo tồn thiên nhiên thuần khiết của đảo Moyenne.
"Tôi không muốn hòn đảo trở thành resort của giới nhà giàu. Tốt hơn là nó trở thành một công viên quốc gia mà mọi người đều có thể tận hưởng", anh chia sẻ.
Khi về già, Brendon nhận ra rằng mình không có con cháu để thừa kế hòn đảo. Vì vậy, anh đã thành lập một quỹ tín thác dài hạn để bảo vệ nó và ký thỏa thuận đưa đảo Moyenne trở thành một phần của Công viên biển Ste Anne — công viên quốc gia nhỏ nhất thế giới Từ khi Brendon qua đời vào năm 2012, hòn đảo đã thuộc sở hữu của Quỹ Đảo Moyenne và hiện là công viên quốc gia dành cho tất cả mọi người.
Isabelle Ravinia, nhân viên Cơ quan Công viên Quốc gia Seychelles, cho biết: "Grimshaw thực sự rất đáng quý khi đã trao lại hòn đảo cho đất nước. Ông ấy có thể dùng tài sản của mình cho mục đích khác, nhưng đã không làm vậy."
Nguồn: soha.vn